Liverpool “cầm vàng lại để vàng rơi”

07/02/2016 - 20:44

Pha đánh đầu mở tỉ số cho Liverpool của Firmino. Ảnh: Reuters

Khuya 6-2, ở vòng 25 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã gây thất vọng khi để Sunderland cầm chân 2-2 trên sân Anfield sau khi đã dẫn trước 2-0.

Trận này, Liverpool áp đảo ngay từ đầu và tạo ra tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Mannone. Tuy nhiên, phải đến khi bước vào hiệp 2, Liverpool mới xuyên thủng được mành lưới Sunderland nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Firmino.

Phút 59, từ quả tạt bên cánh trái của Milner, Firmino lẻn xuống phía sau hàng phòng ngự Sunderland bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Mannone, mở tỉ số cho Liverpool.

11 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho Liverpool khi hậu vệ Sunderland để mất bóng vào chân Firmino. Trong tư thế trống trải, Firmino thực hiện đường chuyền cho Lallana băng lên đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool.

Nhưng đã không có chiến thắng nào cho “quỷ đỏ” khi hàng phòng ngự Liverpool thi đấu thiếu tập trung vào cuối trận. Phút 82, Adam Johnson bắt đầu cho màn lội ngược dòng của Sunderland bằng pha sút phạt đẳng cấp từ cự li 25m đánh bại thủ môn Mignolet, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Sunderland.

Hưng phấn sau bàn gỡ, Sunderland tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Liverpool và họ đã làm nên điều kì diệu ở phút cuối cùng của trận đấu. Phút 89, từ pha lên bóng ở trung lộ, Defoe xâm nhập vòng cấm đón đường của đồng đội rồi xoay người tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Mignolet, gỡ hòa 2-2 cho Sunderland trong sự ngỡ ngàng của tất cả các khán giả trên sân Anfield.

Hòa trận này, hai đội giậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng. Liverpool xếp thứ tám với 35 điểm, còn Sunderland đứng thứ 19 với 20 điểm.     

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN