Lukaku tỏa sáng giúp Inter thắng Porto, Man City gây thất vọng

23/02/2023 - 05:41

Rạng sáng nay (23-2-2023) đã diễn ra 2 trận đấu lượt đi tiếp theo của vòng 1/8 Champions League (Cúp C1 châu Âu) giữa Inter Milan với Porto và RB Leipzig với Man City.

Lukaku ghi bàn thắng duy nhất cho Inter Milan. Ảnh: Reuters

Lukaku ghi bàn thắng duy nhất cho Inter Milan. Ảnh: Reuters

Ở trận đấu trên đất Italia, Inter Milan dù có lợi thế sân nhà, nhưng lại thi đấu không thực sự tốt. Trong suốt hiệp 1 và phần lớn thời gian của hiệp 2, đội chủ nhà bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Porto.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 78 khi Otávio nhận thẻ vàng thứ 2. Sau khi được chơi hơn người, đội bóng của HLV Simone Inzaghi đã ép sân đối thủ tới nghẹt thở.

Phút 86, Lukaku sắm vai người hùng, ghi bàn mở tỉ số cho Inter Milan. Tiền đạo này đánh đầu từ đường chuyền của đồng đội, bóng đập cột dọc bật lại, nhưng vẫn kịp để đá bồi hạ gục thủ môn đội khách. Tỉ số 1-0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này.

* Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra trên đất Đức, RB Leipzig đã có trận đấu rất hay trước Man City. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng với vị thế và sức mạnh của mình, Man City mới là những người kiểm soát trận đấu và chơi lấn lướt.

RB Leipzig cầm hòa Man City. Ảnh: Reuters

RB Leipzig cầm hòa Man City. Ảnh: Reuters

Áp đảo Leipzig, điều gì đến cũng đã phải đến với Man City. Phút 27, Từ đường chuyền sai lầm ở giữa sân của số 24 Schlager, Grealish cướp bóng và tung đường chuyền cho Mahrez đột nhập vòng cấm ghi bàn mở tỉ số cho ‘The Citizens’. Có được bàn thắng, Man City càng chơi thoải mái hơn và kết thúc hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn 1-0.

Sang hiệp 2, trong thế bị dẫn bàn, RB Leipzig buộc phải tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Và họ thực sự đã dồn ép Man City bằng những pha tấn công cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác của các chân sút khiến bàn thắng vẫn chưa tới với đại diện nước Đức.

Cuối cùng, những nỗ lực của Leipzig đã được đền đáp xứng đáng. Phút 70, từ pha treo bóng trên chấm đá phạt của Marcel Halstenberg, Joško Gvardiol bật lên đánh đầu tung lưới Ederson, gỡ hòa 1-1. 

Sau khi có bàn gỡ hòa 1-1, Leipzig chủ động chơi chậm xuống. Trong khi đó, Man City vẫn bế tắc trong việc tìm đến khung thành đội nhà. Trận đấu cứ thế trôi về những phút cuối cùng và kết thúc với tỷ số 1-1 chung cuộc.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN