Ly hôn và nước mắt

08/10/2007 - 20:40

Hiện nay số lượng các cặp vợ chồng đưa nhau đến tòa án ly hôn ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là mâu thuẫn gia đình với 1001 lý do vô cùng phức tạp. Vẫn còn đây đó ở nông thôn, các cặp vợ chồng đông con, túng quẫn về kinh tế, sự gia trưởng của người chồng đã dẫn đến những mâu thuẫn không gì cứu vãn nổi.

Những cảnh đời cùng cực

Bà Nguyễn Thị L. và ông Phan Văn Th. chung sống với nhau 24 năm, có đến 10 người con nhưng không thể tiếp tục duy trì nổi cuộc hôn nhân của mình. 12 miệng ăn chỉ mong chờ vào vài sào ruộng và làm mướn của cả nhà thì làm sao thoát cảnh thiếu trước hụt sau, cảnh vợ chồng lục đục. Tính gia trưởng của ông Th. và những năm dài chịu đựng của bà L. Cuối cùng bà đành bỏ nhà ra đi cùng với 5 đứa con chưa trưởng thành. Câu chuyện của họ kết thúc tại tòa án. Bà L cùng với các con của mình và 6.500.000 đồng mà tòa án đã trích trong phần tài sản khiêm tốn của hai vợ chồng. Dù sao đó cũng là cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, bà bị đặt nhầm vào “bến đục” nên phải cố gắng chịu đựng, cho đến khi không còn sức chịu đựng nữa. Thế nhưng với ông Lê Văn L và bà Nguyễn Thị Xuân H thì khác, có nghề nghiêp ổn định, tự nguyện chung sống, họ có với nhau một thời gian hạnh phúc. Buồn thay, thu nhập của họ không đủ sức nuôi 8 đứa con đang ngày một khôn lớn, chỉ cách nhau từ 1-2 tuổi. Đứa con lớn bỏ học đi làm thêm kiếm tiền, ông L chán nản, bỏ bê vợ, không chăm sóc con, tìm quên bên những chén rượu, bà H chuyển sang buôn bán, chơi hụi. Bán buôn lỗ lã, hụi hè đổ bể, nhà cửa bán dần, cuối cùng là vợ chồng ly hôn...

Những cuộc ly hôn nhẹ nhàng

Ly hôn là điều khó tránh khỏi đối với những cuộc hôn nhân mà mâu thuẫn đã trở nên trầm trọng, kéo dài, thế nhưng có những trường hợp ly hôn mà không có mâu thuẫn, không hề cãi nhau...

Đó là trường hợp chị Trần Thị K.T và anh Mai Văn H kết hôn với nhau từ năm 1989, sau khi kết hôn chị K.T sống cùng gia đình chồng; anh H là thủy thủ tàu viễn dương lênh đênh trên biển. Một tháng, hai tháng, có khi vài tháng mới về nhà một lần. Trong một lần đi, anh đã không trở về Việt Nam, mặc cho chị K.T nuôi con, chờ đợi. Hơn 10 năm chờ đợi mỏi mòn, chị đã xin ly hôn để tạo lập cuộc sống mới. Còn anh Lê Quang T thì lại kết hôn sau khi làm thủ tục xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Một thời gian sau, anh T. trở lại Việt Nam bảo lãnh vợ và đứa con gái nhỏ của mình, nhưng không thực hiện được, vì khi trở lại Việt Nam anh phát hiện ra vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác, anh đã xin ly hôn với vợ.

Và những đứa con tội nghiệp

Người ta cho rằng ly hôn là sự giải phón

Nguyễn Tấn Tuấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN