
Bàn thắng mở tỷ số của Martial.
Dù có lợi thế sân nhà nhưng với sự lớn mạnh đầy bất ngờ của Aston Villa mùa này, M.U không dám chủ quan khinh địch nên tiếp cận trận đấu tương đối thận trọng. Dẫu vậy đội chủ sân Old Trafford vẫn làm chủ được cuộc chơi.
Phút thứ 10, chân sút người Pháp nhận bóng từ Fernandes rồi xử lý vài nhịp trước khi cứa lòng mạnh song thủ môn Martinez đã bay người đẹp mắt cứu thua cho đội nhà.
Vài phút sau, Aston Villa đáp trả thích đáng khi từ cánh phải, Cash tạt bóng hướng về phía cột xa và McGrinn rất nhanh ập vào dứt điểm một chạm nhưng De Gea đã phản xạ tốt để chặn bóng thành công. Phút 16, sau màn phối hợp ở trung lộ có sự tham dự của Rashford và Pogba, Fred là người tung ra cú dứt điểm cuối cùng song không trúng mục tiêu.
Sau nửa hiệp 1, M.U vẫn chưa tìm được bàn thắng. Đến phút 40, Wan-Bissaka dốc bóng bên cánh phải trước tạt tầm thấp vào trong khu vực 16m50 và Martial đã lao người thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc để mở tỷ số trận đấu.
Bước sang hiệp 2, đội khách chủ động dâng cao hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 52, De Gea đã phải rất vất vả cản phá pha đánh đầu cận thành của Watkins. Chỉ 2 phút sau, El Ghazi vuốt bóng trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà đầy nguy hiểm.
Tới phút 58, nhận bóng sau một tình huống đá phạt nhanh, Grealish đi bóng lắt léo bên hành lang trái rồi căng ngang qua hàng thủ M.U. Trong tư thế trống trải, Bertrand Traore dễ dàng dứt điểm tung lưới De Gea gỡ hòa 1-1.
Chỉ 3 phút sau, M.U đã tái lập thế dẫn bàn. Pogba đi bóng khôn ngoan trong vòng cấm và Douglas Luiz đã mắc sai lầm kéo ngã tiền vệ người Pháp. Đội chủ nhà được hưởng 1 quả penalty và Bruno Fernandes không mắc sai lầm nào, đánh bại Emiliano Martinez với 1 cú sút chìm hiểm hóc. Tỷ số là 2-1 cho M.U.
Những phút cuối trận, cả 2 đội đã tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đều không thành công. Với 3 điểm từ trận đấu này, M.U đã cân bằng về điểm số với đội đầu bảng Liverpool và tạm đứng thứ 2 do kém về chỉ số phụ.
* Trong khi đó, Everton với West Ham kết thúc với phần thắng tối thiểu nghiêng về đội khách. Đây là trận đấu mà mãi đến phút 86 bảng tỷ số mới được cập nhật duy nhất 1 lần. Người lập công cho West Ham là Tomas Soucek với pha đá bồi cận thành. Cơ hội đến với anh sau khi hậu vệ Cresswell sút bóng đập vào người một cầu thủ áo xanh nảy ra. Trước đó, chính Soucek là người dứt điểm khiến thủ môn Pickford phải vất vả cản phá.
Với kết quả này, đồng nghĩa với việc đội bóng của HLV Ancelotti bị đứt mạch 4 trận thắng liên tiếp tại Goodison Park. Thất bại cay đắng trước West Ham khiến họ lỡ cơ hội vượt qua Leicester City để chen chân vào top 3 BXH.
Trọng Ân (tổng hợp)