Vòng 17 Ngoại hạng Anh 2023/24

Man City bị Crystal Palace cầm hòa khó tin,Chelsea thắng thuyết phục Sheffield

17/12/2023 - 05:44

Ở vòng 17 Ngoại hạng Anh 2023/24, Man City dù dẫn Crystal Palace 2-0 song rốt cuộc vẫn bị đối thủ cầm hòa 2-2 ngay tại Etihad.

Grealish di chuyển thông minh để đón bóng ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Getty

Grealish di chuyển thông minh để đón bóng ghi bàn mở tỷ số cho Man City. Ảnh: Getty

Đội chủ nhà tung ra đội hình siêu kiểm soát với đủ những chân chuyền đẳng cấp nhất như Rodri, Bernardo Silva hay Jack Grealish. Suốt cả hiệp 1, Man City hầu như chỉ chơi bên phần sân đối phương. Sức ép khủng khiếp mà họ tạo ra sau đó được cụ thể hóa thành bàn thắng của Grealish ở phút 24 với pha sút một chạm trong vòng cấm sau đường chuyền của Foden.

VAR sau đó vào cuộc kiểm tra do có nghi vấn việt vị nhưng sau cùng bàn thắng vẫn được công nhận. Sau bàn thắng mở tỷ số, Man City càng dễ đá hơn và gần như không cho Palace cơ hội chơi bóng.

Sang hiệp 2, Man City có thêm 2 lần nữa đưa được bóng vào lưới với một cú đá phạt của Alvarez và một pha dứt điểm cận thành của Rico Lewis. Cả hai đều bị check VAR và chỉ tình huống sau là được công nhận.

Phút 76, Palace có lời đáp trả với pha thả bóng ra sau hàng hậu vệ Man City cho Jeffrey Schlupp băng vào vòng cấm. Tiền vệ người Đức sau đó đã kiến tạo hoàn hảo để Mateta đệm bóng đem về bàn gỡ.

Kịch tính đến ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 2 khi Foden có pha phạm lỗi khó hiểu khi đá thẳng vào ống đồng của cầu thủ Palace. Trọng tài lập tức thổi penalty và Olise không bỏ lỡ để gỡ hòa 2-2 cho Palace.

[Man City bị ngược dòng cay đắng, lỡ luôn cơ hội áp sát ngôi đầu Ngoại hạng Anh 374452]
Michael Olise bình tĩnh đánh bại Ederson ở quả penalty phút bù giờ đem về trận hòa cho Crystal Palace (ảnh: Getty)

Kết quả hòa 2-2 khiến Man City giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 4 với 34 điểm, kém 3 so với đội đầu bảng Liverpool nhưng đá nhiều trận. Tệ hơn nữa khi họ chỉ còn hơn đội xếp sau Tottenham đúng 1 điểm sau vòng 17 này.

* Cũng tại vòng 17 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã có chiến thắng thuyết phục trước đội cuối bảng Sheffield United.

Cole Palmer một lần nữa tỏa sáng cho Chelsea. Nguồn: Internet

Cole Palmer một lần nữa tỏa sáng cho Chelsea. Nguồn: Internet

Với lợi thế sân nhà các cầu thủ Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên như thường lệ Chelsea tỏ ra khó khăn trong việc thực hiện những pha tấn công về phía khung thành Sheffield United.

Chelsea kiểm soát bóng tới 79% tung ra 5 cú dứt điểm trong hiệp 1 nhưng chỉ có 1 cú sút duy nhất đi trúng đích. 

Một sự bế tắc được thể hiện trong suốt hiệp 1, Pochettino còn rất nhiều việc phải làm khi bước vào giờ nghỉ.

Bước vào hiệp 2, thế trận đã trở nên khởi sắc hơn rất nhiều. Chelsea nhập cuộc hết sức tự tin và đẩy nhanh nhịp độ trận đấu.

Sau nhiều nỗ lực thành quả cuối cùng đến với đội chủ nhà. Phút 54, Raheem Sterling có tình huống đột phá cá nhân tốc độ trước khi tung đường căng ngang chính xác cho Cole Palmer đệm bóng cận thành khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Tiếp đà tâm lý chỉ 3 phút sau Chelsea đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt bằng cú đệm bóng cận thành dễ dàng của Jackson.

Thời gian còn lại Chelsea tiếp tục có những pha hãm thành rất nguy hiểm về phía Sheffield United, tuy nhiên sự vô duyên đã khiến The Blues không thể có được bàn thắng thứ 3. Tỷ số 2-0 được ấn định khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. Với 3 điểm có được, Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

* Newcastle có trận gặp đối thủ Fulham đang có phong độ cao trên sân nhà ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. Chích chòe sớm có được lợi thế chơi hơn người sau khi tiền đạo Raul Jimenez của đội khách nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo.

Raul Jimenez bị truất quyền thi đấu từ hiệp 1 khiến Fulham phải chịu trận trước Newcastle. Ảnh: Getty

Raul Jimenez bị truất quyền thi đấu từ hiệp 1 khiến Fulham phải chịu trận trước Newcastle. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Newcastle dù dồn ép nhưng lại không thể ghi được bàn trong suốt phần còn lại của hiệp 1. Mọi chuyện chỉ bắt đầu chuyển biến khi họ trở lại sân sau giờ nghỉ.

Từ phút 57 tới 64, đội chủ nhà ghi liên tiếp hai bàn thắng với những pha hãm thành liên tục nhờ lợi thế hơn người. Những người lập công lần lượt là Lewis Miley và Miguel Almiron.

Thừa thắng xông lên, Newcastle ghi thêm bàn thứ 3 ở phút 82. Chủ nhân của bàn thắng là trung vệ Dan Burn với cú đánh đầu sau đường chuyền trivela của Bruno Guimaraes.

Kết quả 3-0 giúp cho Newcastle tạm vượt mặt Man Utd để chiếm hạng 6 Ngoại hạng Anh với 29 điểm sau 17 trận, hơn 2 so với đối thủ nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Họ sẽ có vị trí này ít nhất cho đến khi trận MU vs Liverpool diễn ra vào đêm 17/12.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN