Tối ngày 24-8-2024 theo giờ Việt Nam, Manchester City đã có trận đấu tại sân nhà Etihad tiếp đón Ipswich Town, trong khuôn khổ vòng 2 của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25.
Haaland trình diễn phong độ "hủy diệt" với cú hattrick (Ảnh: Reuters)
Với lợi thế sân bãi cùng đội hình chất lượng vượt trội, không khó để Man City nắm quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên và liên tục dồn ép đối thủ.
Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ngay từ phút thứ 7 khi Ipswich Town lại là đội mở tỷ số trước. Trong một pha phản công nhanh, Sammie Szmodics nhận được đường chuyền tuyệt vời từ đồng đội và tung cú sút chính xác đánh bại thủ môn Ederson, giúp Ipswich dẫn trước 1-0.
Bị chọc thủng lưới sớm, Man City lập tức tăng cường sức ép lên phần sân của Ipswich Town. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đã nhanh chóng được đền đáp với ba bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng bốn phút. Phút 13, Erling Haaland thực hiện thành công quả phạt đền để san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Chỉ một phút sau đó, tận dụng sai lầm của thủ môn Arijanet Muric bên phía Ipswich, Kevin De Bruyne nhanh chóng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 16, De Bruyne tiếp tục tỏa sáng khi thực hiện một đường chuyền chuẩn xác vào vòng cấm cho Haaland. Tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội, ra chân rất nhanh đưa bóng vào góc trái khung thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City.
Sau khi có ba bàn thắng liên tiếp, đội chủ sân Etihad đã chủ động chơi chậm lại nhưng vẫn duy trì được thế trận và kiểm soát phần lớn thời gian cầm bóng.
Bước sang hiệp hai, Man City tiếp tục duy trì sự lấn lướt, nhưng các cơ hội ghi bàn không thành công. Phải đợi đến phút 89, Haaland mới một lần nữa tỏa sáng với cú dứt điểm chìm vào góc gần, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng của Pep Guardiola.
Với chiến thắng này, Man City đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25 sau 2 vòng đấu. Đội quân của HLV Pep Guardiola một lần nữa khẳng định sức mạnh vượt trội và tham vọng thống trị bóng đá Anh của mình.
* Hai lần bị từ chối bàn thắng sau khi VAR vào cuộc, MU phải nhận thất bại cay đắng trước Brighton ở những phút cuối cùng.
Danny Welbeck ghi bàn mở tỉ số cho Brighton (Ảnh: Reuters)
Dù phải chơi trên sân khách nhưng MU chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút 12, MU có cơ hội mười mươi khi Dalot căng ngang thuận lợi nhưng trong thế đối mặt, Amad Diallo có tình huống dứt điểm thiếu chính xác.
Chơi chủ động nhưng MU gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật từ Brighton. Thậm chí đến phút 32, đội chủ nhà đã có bàn thắng dẫn trước. Từ đường chuyền dọn cỗ của Mitoma, Welbeck dễ dàng dứt điểm cận thành giúp Brighton vươn lên dẫn trước.
Nhận bàn thua, MU dồn lên tấn công và chỉ mất một phút để đưa được bóng vào lưới từ pha đánh đầu của Marcus Rashford. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác định Rashford đã rơi vào thế việt vị.
MU chơi bế tắc trong thời gian còn lại của hiệp một. Sang đến hiệp hai, HLV Ten Hag tung Zirkzee vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Zirkzee để lại dấu ấn với đường chuyền cho Bruno dứt điểm nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha dứt điểm trượt tâm bóng.
Lối chơi kỷ luật giúp Brighton đứng vững trước những tình huống tấn công của MU, đặc biệt là những tình huống bẫy việt vị rất hợp lý. Trên hàng công, Brighton cũng có những pha dứt điểm đáng chú ý, đặc biệt là pha đánh đầu đưa bóng đến đúng xà ngang của Welbeck ở phút 58.
Chơi không thực sự hay nhưng MU lại có được bàn gỡ nhờ pha solo rồi dứt điểm của Amad Diallo. Cầu thủ số 16 của MU dứt điểm đập chân Van Hecke bên phía Brighton để giúp MU gỡ hòa 1-1.
Sau khi có bàn thắng, MU chơi hưng phấn hơn và đến phút 70, Garnacho đưa được bóng vào lưới. Nhưng một lần nữa, trọng tài sau khi tham khảo VAR không công nhận bàn thắng cho MU. Garnacho sút bóng trúng chân Zirkzee khi cầu thủ này ở thế việt vị nên bàn thắng không được công nhận.
Đến phút 90+5, Joao Pedro thoải mái đánh đầu cận thành khi hàng phòng ngự MU bị hút người ấn định chiến thắng 2-1 cho Brighton.