Man City tiếp tục dẫn đầu Premier League, Arsenal và MU chia điểm tiếc nuối

31/01/2021 - 07:30

Ở vòng 21 Premier League, Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Sheffield, tiếp tục dẫn đầu trên BXH Premier League, còn MU và Arsenal chia điểm sau trận hòa 0-0.

Jesus ghi bàn duy nhất cho Man City trước Sheffield United.

Jesus ghi bàn duy nhất cho Man City trước Sheffield United.

Với chất lượng đội hình vượt trội, Man City dễ dàng làm chủ thế trận và tạo ra sức ép tốt về phía cầu môn Sheffield United. Đến phút thứ 9, The Citizens cũng có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số. 

Ferran Torres thi đấu đầy nỗ lực vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ Sheffield United trong vòng cấm rồi chuyền dọn cỗ vào để Jesus ra chân cận thành phá vỡ thế quân bình. Mọi công việc khó nhất đã được Torres hoàn thành xuất sắc.

Những tưởng sau bàn thắng này, Man City sẽ chơi tưng bừng song thực tế họ đã gặp vô vàn khó khăn. Đoàn quân của Guardiola cầm bóng áp đảo đối thủ nhưng gần như không tạo ra được thêm bất kỳ cơ hội đáng chú ý nào. 

Sheffield United bịt kín trung lộ, buộc Man City phải liên tục nhồi bóng sang hai biên nhằm thực hiện các quả lật bổng. Dẫu vậy, độ hiệu quả không cao nên hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn nào được ghi.

Sang hiệp 2, kịch bản tương tự lặp lại như hiệp 1, đó là Man City cầm nhiều bóng nhưng bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ tầng tầng lớp lớp của Sheffield United. Điều tích cực là dù không thể có thêm bàn thắng, song Man City cũng cho đối thủ rất ít cơ hội để phản kháng, đe dọa tới cầu môn của Ederson.

Tình huống đáng kể nhất của Sheffield United đến ở phút 86, khi John Fleck vô-lê đẹp mắt bằng chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sạt cột dọc Man City trong gang tấc - một khoảnh khắc thót tim dành cho các fan của The Citizens.

Chung cuộc, Man City đánh bại Sheffield United 1-0 trên sân nhà Etihad. Đây là thắng lợi thứ 8 liên tiếp của Man xanh tại Premier League mùa này, đồng thời cũng là trận thứ 5 liên tiếp họ bảo toàn mành lưới. 

* Trong ngày thi đấu các chân sút cả hai bên đều vô duyên trước khung thành đối phương, Arsenal và MU chấp nhận tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thư hùng tại Emirates.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng Arsenal lại không nhập cuộc nhanh và hứng khởi như MU. Đội khách với sự cơ động của cặp cánh Luke Shaw và Wan-Bissaka luôn sẵn sàng dâng cao để hỗ trợ cho phía trên. Trong khi đó, tốc độ của Rashford, sự tinh tế của Fernandes cùng khả năng di chuyển tốt của Cavani buộc hàng thủ đội khách phải tập trung cao độ.

Fernandes và các đồng đội không có duyên ghi bàn.

Fernandes và các đồng đội không có duyên ghi bàn.

Phải chờ tới phút 20 mới xuất hiện pha bóng đáng chú ý đầu tiên. Sau pha phá bóng của cầu thủ Arsenal, Fred lập tức tung ra cú cứa lòng hoàn hảo về góc cao nhưng Leno vẫn kịp bay người cứu thua cho đội chủ nhà. Ngay sau đó, Arsenal đáp trả với pha đi bóng từ phần sân nhà đầy quyết tâm của tân binh Thomas Partey nhưng cú sút cuối lại đi thiếu chính xác.

Phút 43, MU có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Đáng tiếc cú sút phạt của Fernandes lại đi trúng đầu 1 cầu thủ Arsenal. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, HLV Arteta tung Willian vào sân thay cho Martinelli. Phút 49, Willian có bóng thoải mái trong vòng 16m50 nhưng cú sút của anh lại bị Wan-Bissaka chặn đứng.

Pha bóng đáng tiếc nhất thuộc về Lacazette. Chân sút người Pháp khiến cho các đồng đội ở Arsenal phải ôm đầu tiếc nuối khi cú đá phạt sát vòng 16m50 của MU đưa bóng đi trúng xà ngang. Ngay sau đó, Rowe có pha dứt điểm nhanh trong vòng 16m50 của MU nhưng thủ thành De Gea đã kịp bay người cứu thua co đội khách.

Những phút tiếp theo, cả hai đội đều cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công.

Kết quả chung cuộc ở trận Arsenal với MU, 2 CLB cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Với kết quả này, MU vẫn đứng thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh nhưng đã bị Man City bỏ xa 3 điểm (41 so với 44).

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN