
Man City đánh bại Everton giành vé vào bán kết FA Cup. Ảnh: Reuters
Chạm trán Everton ở tứ kết FA Cup, Man City có một số điều chỉnh về nhân sự khi một số trụ cột như Ederson, Stones hay De Bruyne được cất trên băng ghế dự bị. Dù vậy, đội bóng của HLV Guardiola vẫn là những người chiếm thế chủ động khi Everton chủ trương chơi phòng thủ ngay từ những phút đầu.
Man City hoàn toàn lấn lướt nhưng cũng chỉ có được những cú sút xa về phía khung thành của Everton đến từ Sterling hay Foden. Chính điều đó giúp đội chủ nhà dễ dàng có được kết quả hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.
Sang hiệp 2, Man City tiếp tục gặp bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Everton. Khác với hiệp 1, đoàn quân của Ancelotti không chỉ phòng thủ tốt mà còn có những pha phản công sắc lẹm khiến Man City đôi lần "giật mình". Phút 58, từ quả đá phạt bên cánh phải của Sigurdsson, bóng bật ra đến đúng tầm chân của Richarlison và tiền đạo người Brazil thực hiện cú volley nửa đẩy nhưng bóng đi chệch khung thành Steffen.
Bế tắc trong khâu ghi bàn, Man City có những sự thay đổi về chiến thuật với việc De Bruyne và Mahrez có mặt trên sân và điều đó đã tạo nên sự khác biệt.
Phút 84, tình huống áp sát vùng cấm của De Bruyne khiến hàng thủ Everton xáo trộn. Laporte băng lên đệm bóng dội xà. Công việc của Gundogan chỉ là dứt điểm vào khung thành trống đưa đội khách vượt lên.
Bàn thua khiến hàng thủ Everton không còn duy trì sự tập trung cần thiết. Phút 90+1, Mina có tình huống phòng ngự hớ hênh, tạo cơ hội cho De Bruyne băng xuống ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Man City.
Giành chiến thắng 2-0 nhọc nhằn trước Everton, Man City đã giành vé vào bán kết FA Cup. Điều đó đồng nghĩa đội bóng của HLV Guardiola vẫn còn nguyên cơ hội "ăn bốn" ở mùa giải này. Cùng vào bán kết với Man Xanh còn có Southampton khi CLB này thắng Bournemouth với tỷ số 3-0.
Trọng Ân (tổng hợp)