
Rodri ghi bàn duy nhất cho Man City.
Sau tiếng còi khai cuộc, Inter Milan nhập cuộc đầy tự tin. Dù vậy, Man City lại là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 6, Bernardo Silva xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi sửa lòng chân trái vào góc xa đưa bóng đi sạt cột dọc Inter. Ngay sau tình huống uy hiếp này từ Man City, Inter Milan bắt đầu siết chặt vòng vây. Nerazzurri trình diễn thứ bóng đá pressing rát, không ngần ngại va chạm và phạm lỗi từ xa, khiến Man City gặp vô vàn khó khăn ở khâu lên bóng.
Trong 25 phút đầu tiên, Man City hoàn toàn bị khớp trước cách chơi phòng ngự chắc chắn của Inter. Không ai còn nhận ra một Man xanh hùng mạnh, thi đấu áp đặt, thêu hoa dệt gấm quen thuộc, thay vào đó là một tập thể bế tắc. Thậm chí, ở bên dưới, thủ thành Ederson có không ít tình huống xử lý thót tim cho thấy vấn đề tâm lý rõ ràng của Man City.
Phút 27, cơ hội nguy hiểm thứ hai đến với Man City. De Bruyne chọc khe cho Haaland thoát xuống rồi dứt điểm nhanh chéo góc bằng chân trái. Đáng tiếc, phản xạ tốt của thủ thành Andre Onana đã cứu thua cho Inter Milan. Chưa đầy 10 phút sau, vận đen ập đến Man City khi De Bruyne chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Ở quãng thời gian còn lại của hiệp 1, tốc độ trận đấu diễn ra chậm bởi cả hai đội đều tỏ ra đặc biệt thận trọng.
Sang hiệp 2, vẫn là một thế trận giằng co được hai đội tạo ra. Phút 58, sai lầm của Akanji tạo cơ hội cho Martinez băng xuống. Dù vậy, cú đá của nhà ĐKVĐ World Cup ở góc hẹp không thắng được thủ thành Ederson. Khi trận đấu diễn ra quá kín kẽ và thiếu điểm nhấn thì Man City đã tìm được bàn phá vỡ thế quân bình ở phút 68.
Từ đường chuyền trả ngược của Silva ở sát đường biên ngang, Rodri trong tư thế không bị ai kèm đặt lòng chân phải quyết đoán trong vòng cấm tung lưới Inter Milan. Chỉ 3 phút sau, Inter Milan đã có cơ hội gỡ hòa nhưng đáng tiếc cú đánh đầu của Dimarco lại đưa bóng dội xà ngang Man City.
Phút 77, Foden đột phá tuyệt hay nhưng cú ra chân trong thế đối mặt của anh lại quá hiền khiến thủ thành Onana dễ dàng ôm gọn. Phút 88, các cổ động viên Inter không khỏi ôm đầu tiếc nuối khi tiền đạo vào sân thay người Romelu Lukaku đánh đầu ở cự ly gần không thắng được Ederson. Một pha bỏ lỡ quá đáng tiếc của Lukaku khiến mọi hi vọng của Inter Milan hoàn toàn tiêu tan.
Chung cuộc, Man City đánh bại Inter 1-0 để vô địch Champions League 2022/23. Đây là chiếc cúp tai voi đầu tiên của Man xanh trong lịch sử CLB, và họ cuối cùng đã hoàn tất "cú ăn ba" vĩ đại. Man City đã khép lại mùa 2022/23 viên mãn với 3 danh hiệu gồm Premier League, Champions League và FA Cup. Có thể khẳng định rằng Man City của Pep Guardiola chính là CLB Anh vĩ đại nhất mọi thời.
Trọng Ân (tổng hợp)