Tiếp đón "mồi ngon" Watford trên sân nhà, HLV Pep Guardiola cho thấy rõ ý định bảo toàn lực lượng cho trận gặp Real Madrid tại lượt đi bán kết Champions League, khi cất một vài trụ cột quan trọng như Phil Foden, Ilkay Gundogan hay Bernardo Silva trên ghế dự bị. Fernandinho, Jack Grealish và Gabriel Jesus là những cầu thủ được trao cơ hội đá chính.
Dù đá với đội hình nào, Man City vẫn tỏ ra quá mạnh so với Watford. Bằng chứng là ngay pha lên bóng đầu tiên ở phút thứ 4, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau cú đệm bóng đơn giản của Jesus trong vòng cấm.
Có tinh thần tốt nhờ lợi thế sớm, Man City liên tục dồn ép Watford và đến phút 23, cách biệt đã được nhân đôi. Tiền vệ Kevin De Bruyne tạt bóng như đặt từ cánh phải, và Jesus chỉ việc đứng im đánh đầu cận thành tung lưới đội khách.

Jesus chơi bùng nổ trận này
Chỉ 5 phút sau, một thoáng chủ quan của hàng thủ Man City đã tạo điều kiện để Hassane Kamara lẻn xuống vòng cấm tung cú đá chéo góc bằng chân trái hạ gục Ederson rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Watford.
Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp Watford lấy lại sức chiến đấu, song hóa ra đó lại là tất cả những gì mà thầy trò Roy Hodgson làm được. Ở quãng thời gian sau đó, Man City hoàn toàn áp đảo và phút 34, Rodri đỡ ngực rồi vuốt bóng tuyệt đẹp vào góc cao giúp Man City tái lập cách biệt 2 bàn.
Ngay đầu hiệp 2, Jesus đã kiếm về cho Man City một quả penalty. Đích thân tiền đạo người Brazil thực hiện thành công để hoàn tất cú hat-trick. Sự thăng hoa của Jesus chưa dừng lại ở đó bởi đến phút 53, anh một lần nữa điền tên lên bảng điện tử sau đường kiến tạo của De Bruyne.

Cú vuốt bóng tuyệt đẹp của Rodri
Khi Man City đã dẫn Watford với cách biệt an toàn, Guardiola lần lượt rút De Bruyne, Aymeric Laporte và Rodri khỏi sân nhằm bảo toàn lực lượng. Man xanh chơi thong dong trong quãng thời gian còn lại và không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Chung cuộc, Man City vùi dập Watford 5-1 để tạm bỏ cách Liverpool 4 điểm trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là áp lực không nhỏ dành cho The Reds khi họ sẽ tiếp đón Everton ở trận derby Merseyside diễn ra vào 22h30 đêm mai (24/4).
Với Watford, tấm vé xuống hạng đang ngày một rõ ràng hơn với đội bóng này. Hiện tại, Watford xếp thứ 19 với 22 điểm, kém nhóm an toàn 7 điểm.
Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte (Ake 63'), Zinchenko, Rodrigo (Mahrez 71'), Fernandinho, De Bruyne (Gundogan 57'), Jesus, Grealish, Sterling.
Watford: Foster, Ngakia, Kabasele, Samir (Cathcart 68'), Kamara, Sissoko, Louza (Kayembe 75'), Cleverley, Dennis, King, Sarr (Pedro 68').
* Ở trận đấu giữa Brentford vs Tottenham tại vòng 34 Ngoại hạng Anh, đội chủ nhà đã xuất sắc cầm chân đối thủ. Với kết quả này, Tottenham đành ngậm ngùi nhìn Arsenal chiễm trệ ở vị trí thứ 4 trên BXH.
Với việc Arsenal vượt qua MU 3-1 và chiếm luôn vị trí thứ 4 trên BXH Ngoại hạng Anh, nhiệm vụ của Tottenham là phải thắng Brentford để giành lấy những gì vừa mất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tottenham cố gắng dâng cao tấn công nhưng đội chủ nhà cho thấy họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tiếp Tottenham.
Brentford sẵn sàng chơi đôi công và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Tottenham đã chơi ổn định và hạn chế tối đa những pha bóng nguy hiểm. Phút 17, Toney đánh đầu cực mạnh trong vòng cấm nhưng Lloris đã có pha cứu thua xuất sắc.
Những phút tiếp theo, Tottenham lấy lại thế trận nhưng bộ đôi Son Heung-min và Harry Kane lại không có nhiều pha phối hợp hay dứt điểm do tuyến giữa không làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ tấn công. Đó là lý do khiến Tottenham không có pha bóng nào đáng chú ý ở hiệp 1.
Sang đến hiệp hai, Brentford có những thời điểm lấn át Tottenham. Đội chủ nhà liên tục tạo ra những cơ hội nhưng không thể cụ thể hóa thành công và Tottenham cũng tương tự như vậy.
Phút 90+2 tưởng như Brentford đã có bàn thắng khi Ivan Toney bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa. Lloris đã đứng nhìn nhưng cột dọc lại cứu cho Tottenham khỏi 1 bàn thua.
Hòa tiếc nuối, Tottenham chỉ có 58 điểm và đành chấp nhận đứng thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Brentford xếp thứ 11 khi có 40 điểm.
Đội hình thi đấu Brentford vs Tottenham
Brentford: Raya, Roerslev, Jansson, Bech, Henry, Janelt, Jensen, Eriksen, Ghoddos, Mbeumo, Toney
Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Royal, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon, Kulusevski, Son, Kane
Trọng Ân (tổng hợp)