Ngoại hạng Anh 2023/24:

Man United thua bạc nhược trước Nottingham, Aston Villa áp sát ngôi đầu Ngoại hạng Anh 2023/24

31/12/2023 - 10:43

Man United tiếp tục cho thấy phong độ thất thường khi để thua Nottingham Forest ở vòng 20 Ngoại hạng Anh 2023/24.

MU tiếp túc có trận đấu thất vọng và kết thúc năm 2023 với một thất bại. Nguồn: Getty

MU tiếp túc có trận đấu thất vọng và kết thúc năm 2023 với một thất bại. Nguồn: Getty

Mở đầu trận đấu giữa Nottingham Forest vs Man United rạng sáng 31-12-2023 theo giờ Việt Nam, dù Quỷ Đỏ được đánh giá cao hơn nhưng giống với kịch bản của những trận đấu trước đó, họ liên tục bị đối thủ ép sân. Hệ quả là liên tục những cơ hội đáng chú ý ở những phút đầu tiên đều thuộc về Nottingham Forest.

Phía MU dù đã có những sự đáp trả nhưng sự thiếu nhất quán tới từ các mũi nhọn tấn công khiến cho lần lượt những cơ hội đều bị bỏ qua một cách đầy vô duyên. Nhìn chung, cơ hội trong hiệp đấu đầu tiên là tương đối rõ rệt, song không có tình huống nào được chuyển hóa thành bàn thắng và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang đến hiệp 2, cả Nottingham Forest và MU đều thực hiện những sự thay đổi lớn nhưng đội chủ nhà có vẻ là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Điều đó đã phản ánh với bàn thắng mở tỷ số tới từ Nottingham Forest và tỷ số là 1-0.

Bừng tỉnh sau bàn thua, MU tràn lên tấn công và liên tục hãm thành đối phương. Một trong số đó đã được đền đáp sau khi thủ thành Matt Turner mắc sai lầm trực tiếp và Marcus Rashford đã không bỏ lỡ cơ hội để trừng phạt, tỷ số là 1-1.

Tuy nhiên, chưa kịp lấy lại tinh thần để có có bàn thắng thứ 2, thầy trò HLV Erik Ten Hag đã phải nhận ngay một gáo nước lạnh khi Nottingham Forest có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ đường phản công chất lượng. Tỷ số cũng được giữ nguyên cho tới khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

* Ở một trận đấu khác, Aston Villa có cuộc tiếp đón Burnley trên sân nhà. Với lợi thế sân bãi cùng phong độ đang bay cao, Aston Villa đã dễ dàng làm chủ thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 30 do công của Leon Bailey.

Aston Villa có lợi thế dẫn trước trong hiệp 1. Ảnh: GETTY

Aston Villa có lợi thế dẫn trước trong hiệp 1. Ảnh: GETTY

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không giữ được lâu khi Zeki Amdouni giúp Burnley quân bình tỷ số 1-1 chỉ 2 phút sau đó.

Dẫu vậy, đoàn quân của Unai Emery vẫn kết thúc hiệp đấu thứ nhất với lợi thế dẫn trước 1 bàn khi Moussa Diaby sút tung lưới Burnley ở phút 42 để nâng tỷ số lên thành 2-1.

Sau giờ nghỉ, Aston Villa vẫn là đội chiếm thế thượng phong với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra áp lực cực lớn lên phần sân của đội khách.

Trong khi đó, Burnley dù yếu thế hơn nhưng họ lại có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 72 khi Lyle Foster có pha độc diễn và dứt điểm đẳng cấp trong vòng cấm địa.

Những phút cuối trận chứng kiến các cầu thủ Aston Villa dâng cao đội hình và tấn công áp đảo lên phía khung thành của thủ môn Trafford. Và nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp khi Douglas Luiz thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 89, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2.

Với việc giành được 3 điểm ở trận đấu này, Aston Villa đã tạm leo lên vị trí thứ 2 trên BXH với 42 điểm sau 20 vòng - bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, Burnley vẫn chìm sâu ở vị trí thứ 19 khi kém vị trí trụ hạng của Everton 5 điểm.

* Tiếp đón tân binh Sheffield United trên sân nhà, các cầu thủ Man City nhanh chóng triển khai thế trận tấn công. Phút 14, nhận đường chuyền của Foden, Rodri đi bóng như chỗ không người rồi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Man City thắng dễ trước Sheffield United. Ảnh: Getty

Man City thắng dễ trước Sheffield United. Ảnh: Getty

Sau bàn thắng mở điểm, Man City tiếp tục chơi ép sân. Nhưng phải tới phút thứ 61, họ mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tài năng trẻ Oscar Bobb chọc khe thuận lợi, Foden thoát xuống đón bóng rồi căng ngang dọn cỗ cho Alvarez ghi bàn cận thành. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City.

Các trận đấu còn lại, Chelsea thắng 3-2 trước Luton, Crystal Palace thắng Brentford 3-1, Everton thua Wolves 0-3

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN