Mẻ lưới đầy

04/12/2012 - 15:05

Khoảng 15 giờ ngày 2-7-2012, Công an huyện Bình Đại nhận được tin báo, tại khu vực cống đập Ba Lai (thuộc địa bàn xã Thạnh Trị) xảy ra một vụ cướp tài sản. Hai thanh niên dùng dao đâm bị thương và cướp xe của người chạy xe Honda ôm, trong cốp xe bị cướp có 4,1 triệu đồng.

Chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường thu thập dấu vết, lấy lời khai của nạn nhân. Từ những dấu vết thu thập được, chúng tôi xác định đây là một vụ cướp tài sản có thật (bởi trước đó, một vài đồng nghiệp của tôi nhận định có khả năng đây là vụ án dựng hiện trường giả).

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1965), thường trú tại ấp Bình Thuận - thị trấn Bình Đại. Theo lời kể của ông Hùng, thì  khoảng 11 giờ ngày hôm đó, có một thanh niên khoảng 20 tuổi đến gọi ông chạy xe ôm chở từ thị trấn Bình Đại đi vào ấp Bình Lộc (xã Đại Hòa Lộc) rước thêm một thanh niên khác, khoảng 20 tuổi. Khi cả hai thanh niên cùng lên xe, chúng yêu cầu ông Hùng chở đi nhiều nơi ở địa bàn xã Thạnh Trị, đến khu vực vườn cò thuộc địa bàn xã Tân Mỹ (Ba Tri). Trên đường quay về qua cống đập Ba Lai, chúng yêu cầu ông Hùng chạy xe vào con đường nhỏ có cây cối rậm rạp dưới chân cống đập để bọn chúng trả tiền. Tại đây, khi ông Hùng vừa dừng xe lại, thì cả 2 thanh niên cùng nhảy xuống, một tên dùng dao mang sẵn trong người đâm ông Hùng liên tiếp 4 nhát vào lưng, bụng và ngực. Sau đó, cả 2 cướp xe của ông Hùng, rồi tẩu thoát.

Từ lời khai của nạn nhân, chúng tôi nhận định nhiều khả năng đối tượng thực hiện vụ cướp là người tại địa phương. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định được 2 đối tượng gây án là Trần Văn Nam (sinh năm 1988), thường trú tại ấp Mắc Miễu (xã Đại Hòa Lộc) và Phạm Văn Thanh (sinh năm 1994), thường trú tại ấp Bình Huề 2 (xã Đại Hòa Lộc). Được sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an huyện, chúng tôi đã bủa nhiều “mẻ lưới” để bắt đối tượng. Đối tượng đã bỏ trốn. Lần theo các mối quan hệ của từng đối tượng, đến sáng hôm sau (3-7-2012), chúng tôi xác định được Trần Văn Nam đang lẩn trốn ở xã Phú Tân (huyện Tân Phú Đông - tỉnh Tiền Giang). “Mẻ lưới” được giăng, tên Nam đã phải tra tay vào còng số 8. Lúc ấy khoảng 10 giờ ngày 3-7-2012.

Khoảng 20 giờ ngày 4-7-2012, chúng tôi nhận được thông tin: Phạm Văn Thanh đang có mặt ở địa bàn xã Bình Thới. Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận đối tượng. Lúc ấy trời đang mưa dai dẳng, Phạm Văn Thanh ngồi nhậu cùng 3 thanh niên khác trong một khu mộ, thuộc địa bàn ấp 3 - xã Bình Thới. Khi thấy lực lượng công an xuất hiện, cả bọn thanh niên đang ngồi nhậu bỏ chạy tán loạn. Do đêm tối cộng với trời mưa, chúng tôi khó xác định được đâu là tên Thanh, nên chia nhau đuổi theo từng đối tượng. Nhận thấy một thanh niên có đặc điểm giống với nhân dạng của tên Thanh, tôi đã bám theo đối tượng này. Chạy được khoảng 700m trong điều kiện đường trơn, trời tối, bí đường, gã thanh niên nhảy xuống mương để lẩn trốn. Do mương nước có nhiều lau sậy, nên tôi đã tri hô để anh em chạy đến hỗ trợ. Cuối cùng, gã thanh niên cũng bị tóm khi y thò mũi lên mặt nước để thở. Y chính là Phạm Văn Thanh.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Bọn chúng khai chiếc xe cướp được đã gởi tại một chòi (nuôi tôm) ở xã Thạnh Trị. Chúng tôi đã thu hồi được chiếc xe tang vật của vụ án. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu được 1,93 triệu đồng (là số tiền cướp được của ông Hùng). Nam còn khai thêm, bọn chúng thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên là do sự xúi giục của Trần Văn Chấm (sinh năm 1979), thường trú tại ấp Tân An (xã Thạnh Phước). Qua làm việc với Chấm, y thừa nhận do tranh giành khách trong quá trình chạy xe Honda ôm, giữa Chấm và ông Hùng nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn nên y xúi giục Nam cướp tài sản của ông Hùng.

Sau khi đã có đủ chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại đã khởi tố và bắt tạm giam tên Chấm, do đồng phạm (vai trò xúi giục) với Trần Văn Nam và Phạm Văn Thanh về tội cướp tài sản.

Sau 3 ngày xảy ra vụ án cướp tài sản, chúng tôi đã bắt gọn các đối tượng gây án. Sau những ngày vất vả truy bắt, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi tất cả thủ phạm của vụ án đã “hội ngộ” đầy đủ  trong trại giam.

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN