 |
Các cầu thủ Croatia ăn mừng bàn thắng của Modric - Ảnh: REUTERS |
Tối 12-6, Modric ghi bàn thắng đẹp mắt ở phút 42 giúp Croatia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 1-0. Trận thắng giúp Croatia có lợi thế lớn ở bảng D.
Đúng như nhận định trước trận đấu, dàn sao Croatia hoàn toàn
lấn lướt các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ và làm chủ trận đấu.
Tỉ số 1-0 không phản ánh đúng cục diện trận đấu
bởi ngoài bàn thắng, Croatia còn bỏ lỡ vô số cơ hội với Brozovic
và Srna là hai cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi nhất. Đáng nói
hơn, Croatia còn hai lần đưa bóng chạm xà ngang đối phương, một lần từ cú sút
phạt của Srna và một lần từ cú đánh đầu của Brozovic.
Trong trận này, ngoài bàn thắng ghi được đem về chiến thắng
cho đội nhà, Modric vẫn là "linh hồn" của đội khi mà hầu hết các
đợt lên bóng của Croatia đều qua chân anh.
Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, cầu thủ được kỳ vọng Turan chơi không
tốt và đội bóng này hầu như không thể uy hiếp khung thành thủ môn Subasic. Tình
huống nguy hiểm nhất là cú đánh đầu cự li gần của Tufan nhưng bị Subasic bắt
được ngay trên vạch vôi.