Những năm qua, hoạt động xã hội - từ thiện trên địa bàn huyện Bình Đại xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Gia đình ông Lê Văn Điện và bà Trần Thị Diệp, là một điển hình trong hoạt động thiện nguyện ở địa phương, đã đóng góp tiền của giúp đỡ kịp thời những người có hoàn cảnh ngặt nghèo, neo đơn vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Vợ chồng ông Điện là Việt kiều Mỹ. Thời trẻ
ông là giáo viên, còn bà hoạt động cách mạng ở tuổi 15 tại
căn cứ xã Bình Thới, được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến
chống Mỹ hạng Nhì. Suốt quãng thời gian sinh sống ở Mỹ,
hai vợ chồng ông đã nếm trải rất nhiều khó khăn trên con đường mưu
sinh. Sống khổ, biết và hiểu thế nào là cảnh cơ cực nên
hai vợ chồng ông rất đồng cảm với những thân phận kém may mắn.
Năm 2003, trong một lần về thăm quê, nghe kể về nhiều
mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống, nhất là những người già neo đơn, vợ
chồng ông đã đến từng nhà tận tình chăm
sóc, an ủi, động viên và hỗ trợ xây tặng 12 căn nhà cho người già
neo đơn, gia đình khó khăn ở huyện Châu Thành và Bình Đại.
Từ lần đầu tiên ấy
đến nay đã 14 năm, đều đặn mỗi năm không nhiều thì ít, vợ
chồng ông bà dành toàn bộ khoản tiền tiết kiệm, cùng sự
trợ giúp của người con gái thứ 5 - chị Lê Diễm
Phúc, đang sống tại Mỹ đã tích cực đi gõ cửa từng
nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng sinh sống trên đất Mỹ để giúp các địa
phương trong và ngoài huyện xây dựng 8 cây cầu bê-tông, bê-tông hóa 5 tuyến
đường giao thông nông thôn; xây mới, sửa chữa và trùng tu trường học, trạm
y tế và nhiều ngôi chùa, miếu với kinh phí hàng chục tỷ đồng.
Không những vậy, chỉ cần ai gặp khó khăn, cần trợ giúp thì vợ chồng ông bà đều sẵn sàng dang tay đón nhận. Nhiều
lúc ông bà phải lặn lội đến tận các tỉnh vùng sâu,
vùng xa để hỗ trợ nếu hay tin nơi đó có người
cần giúp đỡ.
Hiện tại, hàng tháng gia đình ông
nhận phụng dưỡng suốt đời 95 người già neo đơn sống trên địa bàn
huyện, mỗi tháng 15kg gạo. Ngoài ra, vào các ngày rằm lớn trong
năm, vợ chồng ông tổ chức cấp phát 1 tấn gạo cho bà con nghèo ở 2 xã
Phú Long và Định Trung. Riêng trong tháng
3-2016, vợ chồng ông đã đóng góp và thông qua quyên góp của chị Lê Diễm Phúc, gia
đình ông xây dựng được 2 cây cầu, với tổng trị
giá 110 triệu đồng.
Dù tuổi đã
ngoài thất thập nhưng dáng vẻ của vợ chồng ông Điện, bà Diệp trông còn rất
khỏe mạnh và linh hoạt. Căn nhà tường cấp 4 với vật dụng
bài trí đơn giản nhưng rất trật tự và ngăn nắp. Trên
các vách tường cao treo nhiều giấy khen và thư cảm ơn của các cấp, các
ngành. Đặc biệt, vợ chồng ông và cô con gái Lê Diễm Phúc vinh
dự 2 lần được UBND tỉnh tặng bằng
khen vì có nhiều đóng góp trong xây dựng giao thông nông thôn.