|
Bà Nhung chỉ ranh đất mương nước mà mình đã mua của ông Nguyễn Văn Em. |
Đó là trường hợp của bà Lê Thị Hồng Nhung, đăng ký thường trú ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri. Đất bà đang ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN.QSDĐ). Gần đây, 2 người chủ đất liền kề (đã có GCN.QSDĐ) tranh chấp đất với bà Nhung, trong khi nhà bà Nhung đã “tới tuổi” sập. Gia đình bà Nhung đang có nguy cơ không có chỗ ở.
Mua
đất mong có được mái nhà che nắng, trú mưa
Gia đình bà Nhung thuộc diện hộ nghèo, có 5 nhân khẩu gồm:
vợ chồng bà và 3 người con (lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi). Trước đây, gia
đình bà ở nhờ trên đất của người khác. Ngày 6-3-2010, ông Nguyễn Văn Em (ngụ ấp
An Lợi, xã An Thủy) có làm giấy tay sang nhượng cho bà Lê Thị Hồng Nhung một
mương nước (chỉ làm giấy viết tay, không ghi rõ hiện trạng đất, đo đạc diện
tích, định vị cụ thể), với số tiền 8 triệu đồng. Trong giấy “Sang nhượng đường
nước” ghi có sự đồng ý chuyển nhượng phần đất này của vợ chồng ông Em cùng với
các con, ghi phần giáp ranh tứ trụ: phía Đông giáp với đất của ông Lê Văn Thọ
(vợ là Nguyễn Thị Lan); phía Tây giáp với đất ông Phan Văn Lời; phía Bắc giáp với
rạch Bà Hiền; phía Nam giáp với đê biển (đê quốc phòng).
Lúc bà Nhung dựng nhà, có 2 người chủ đất giáp ranh liền
kề là bà Nguyễn Thị Lan, ông Phan Văn Lời cũng tới phụ làm nhà và cùng xác định
ranh mốc. Một thời gian sau, đã xảy ra tranh chấp giữa bà Lan - bà Nhung và ông
Lời - bà Nhung: bà Lan cho rằng, đất của mình phải nới sang nhà bà Nhung 1m nữa,
do trước đây bà có cho ông Em 1m (qua lời nói miệng); ông Phan Văn Lời cho rằng,
theo hiện trạng đất đã có GCN.QSDĐ của ông sang lại thì ranh giới còn nới thêm
về phía nhà bà Nhung nữa (thay vì là hàng dừa, như trước đây ông Lời đã thỏa
thuận sang lại phần đất này với người chuyển nhượng là bà Huỳnh Thị Yếm).
Cần
sự giúp đỡ của các ngành chức năng
Ông Nguyễn Văn Sen - công chức Tư pháp xã An Thủy cho biết:
Xã đã tiến hành hòa giải tranh chấp giữa bà Nhung - bà Lan nhưng không thành;
bà Lan cho rằng, đất của bà còn nới thêm về phía bà Nhung 1m nữa (do trước đây
bà có cho ông Em 1m và nay ông đã sang lại cho bà Nhung); ngược lại, bà Nhung
cho rằng, lúc làm nhà cho bà, vợ chồng bà Lan cũng góp phần phụ giúp, cùng thỏa
thuận ranh đất như các trụ bê-tông đã cắm. Hội đồng hòa giải xã An Thủy cũng đã
tiến hành hòa giải tranh chấp giữa bà Nhung - ông Lời nhưng không thành. Ông Lời
cho rằng, đất của ông (theo GCN.QSDĐ được cấp) còn nới thêm về phía nhà bà
Nhung nữa.
Tại biên bản hòa giải ngày 26-11-2013 của Hội đồng hòa giải
xã An Thủy, giải quyết giữa người khiếu nại là bà Lê Thị Hồng Nhung và người bị
khiếu nại là ông Phan Văn Lời, bà Huỳnh Thị Yếm (người chuyển nhượng đất cho
ông Lời) xác nhận việc bà có sang đất cho ông Lời tới bờ dừa, hiện các cây dừa
đã bị chặt nhưng vẫn còn gốc. Theo xác nhận của ông Nguyễn Văn Em (người sang
nhượng mương nước cho bà Nhung): Phần đất này ông khai phá đã lâu, có nhường lại
cho ông Phan Văn Lời nhưng còn giữ lại một cái xẻo (mương nước) dùng để đặt
bung bắt tôm cá hàng ngày; sau đó ông nhượng lại cho bà Nhung nguyên cái xẻo
này để bà làm chỗ cất nhà.
Mặt khác, theo xác nhận của một số người dân địa phương,
việc ông Em nhượng lại cho bà Nhung cái xẻo dùng để cất nhà ở là đúng, giữa hộ
bà Nhung và 2 hộ tranh chấp là ông Lời, bà Lan đã có ranh giới xác định từ lâu.
Cũng theo người dân địa phương, trong khi xảy ra tranh chấp, bà Nhung đã nhiều
lần bị người nhà của bà Lan đánh, Công an xã An Thủy có lập biên bản vi phạm
hành chính và ra quyết định xử phạt nhưng đối tượng vi phạm không chấp hành.
Bà Trần Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND xã An Thủy cho
biết: “Hộ bà Lê Thị Hồng Nhung thuộc diện được hỗ trợ để xây nhà ở nhưng bà
chưa có GCN.QSDĐ. UBND xã An Thủy rất mong được các ngành chức năng giúp đỡ, giải quyết ráo rẽ vụ việc này”.