 |
Chị Thanh và các con sống trong căn nhà lá đơn sơ tại xã Phú Nhuận. Ảnh: T.Long |
Trong căn nhà dột nát, chị phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi 2 con còn nhỏ và chăm sóc cho chồng đang mang bệnh phổi.
Theo sự giới thiệu của một bạn đọc ở phường 5 (TP. Bến Tre), chúng tôi đến gia đình của chị Nguyễn Thị Kim Thanh, ở ấp 1, xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre). Vào nhà chị, tôi phải đi nhờ đất của người khác. Nhà của chị chỉ có vài miếng vách lá đơn sơ, nóc nhà thì trống, nơi giường ngủ chỉ lợp đỡ tấm ny-lon đủ để mẹ con chị tạm trú nắng, mưa. Gần 10 năm nay, gia đình chị phải sống trong cảnh hết sức khó khăn như vậy. Từ khi nhà bị sập do cơn bão số 9 (năm 2007), nhà chị hư hỏng nặng. Chồng chị bị bệnh đau liên miên nhưng thiếu tiền chữa trị. Chị phải đi làm thuê, nhưng số tiền kiếm được cũng không đủ trang trải. Quá khó khăn, chị tạm gửi 2 đứa con gái nhờ nội nuôi giúp. Con gái lớn của chị là Nguyễn Ngọc Tú Anh, 7 tuổi nói: “Con sợ trời mưa lắm, vì nhà dột, nước ngập, không có chỗ ngủ, bữa nào trời mưa lớn, mẹ dẫn con qua nhà nội”. Điều chị Thanh mong ước là có chút tiền để sửa nhà, tránh mưa, tránh nắng, nhưng với mức thu nhập của chị thì khó có thể thực hiện được.
Với hoàn cảnh như thế này, chị Thanh đang rất cần sự chia sẻ của những tấm lòng nhân ái gần xa. Mọi sự chia sẻ xin quý bạn đọc gởi về địa chỉ: Nguyễn Thị Kim Thanh, số 276a, tổ 10B, ấp 1, xã Phú Nhuận (TP. Bến Tre). Hoặc Tổ bạn đọc Báo Đồng Khởi, điện thoại (075) 3.836900.