Một mảnh đời cần được hỗ trợ nuôi dưỡng

02/01/2017 - 08:01
Ông Trần Thế Vân cần được hỗ trợ nuôi dưỡng.

Đó là trường hợp của ông Trần Thế Vân, sinh năm 1954, sống lang thang trên địa bàn TP. Bến Tre.

 

Được biết, trước đây ông Vân hàng ngày đi bán vé số và ở tạm nhà một người bà con ở ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng. Ông Vân còn một người em trai cùng mẹ khác cha, đang sinh sống tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Nhưng do không hòa thuận nên đã lâu anh em không liên lạc nữa.

Hơn hai tháng nay ông Vân không còn ở chung với người bà con nữa mà lang thang nay đây mai đó. Không may, ngày 30-11-2016, ông bị tai nạn xe khi trên đường đi bán vé số, bị gãy liên mấu chuyển xương đùi (P), phải nhập viện điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Đến ngày 5-12-2016, tình trạng ông được ổn định, bệnh viện cho về. Nhưng do ông Vân không có người thân và chỗ ở ổn định, nên bệnh viện đã liên hệ với Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phường 5, TP. Bến Tre nhận đưa ông vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng vào ngày 14-12-2016.

Báo Đồng Khởi và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ thông tin này đến cộng đồng, ai biết người thân hoặc gia đình của ông Trần Thế Vân muốn nhận ông về nuôi dưỡng xin liên hệ với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, địa chỉ: quốc lộ 60, xã Hữu Định, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, điện thoại: 075.3822302.

 

Bài, ảnh: Tr. Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN