Một trường hợp cần sự chia sẻ

26/01/2015 - 07:34

Chị Loan Em chăm sóc cháu Oanh. Ảnh: H. Lâm

Trong tiết trời khá lạnh của những ngày cận Tết Nguyên đán 2015, theo chân một cán bộ xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, chúng tôi tìm đến nhà của cháu Trần Thị Bé Oanh, ở ấp 6, chứng kiến hình ảnh đau lòng đè lên một gia đình nhỏ. 

Những người làm cha, làm mẹ luôn mong ước con cái lớn lên khỏe mạnh, ăn học nên người. Thế nhưng ước mong đó lại trở nên quá xa vời đối với gia đình anh Trần Văn Khuyên và chị Nguyễn Thị Loan Em, khi đứa con gái duy nhất là Trần Thị Bé Oanh, 12 tuổi đã phải mang trên mình căn bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh.

Chị Loan Em lập gia đình năm 31 tuổi. Hoàn cảnh vốn khó khăn, anh đi bán vé số, chị ở nhà nội trợ. Anh chị vẫn tin rằng cuộc sống sẽ vẹn tròn khi đứa con đầu lòng được sinh ra bụ bẫm, khỏe mạnh. Thế nhưng nỗi đau ập đến với cháu Oanh ở tuổi lên 5. Trên người Oanh bỗng nhiên nổi nhiều mụn nước. Gia đình nghĩ cháu mắc bệnh trái rạ nên chữa trị bằng phương pháp dân gian. Nhưng chỉ trong vài ngày, mụn nước lan ra thành những mảng bỏng rộp toàn thân, máu mủ, nước vàng rỉ ra làm cháu đau đớn, chỉ biết khóc ngất trên tay mẹ. Vết thương lan đến tay, chân khiến cháu đi đứng, cử động ngày một khó khăn. Anh chị đưa con đi khắp các bệnh viện nhưng không chữa khỏi. Tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh, anh chị gần như sụp đổ khi biết con gái mắc phải bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh, một căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh và nguy hiểm do các rối loạn về gen.

Kinh tế cạn kiệt, gia đình không còn tiền để cho con nhập viện. Cứ 3 tuần, chị Loan Em phải đưa con lên Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Chi phí mỗi lần điều trị hơn 1 triệu đồng. Chị Loan Em tâm sự: “Có bao nhiêu tiền dành dụm đều mua thuốc cho con, đưa con đi trị bệnh rồi về, chứ không dám ăn uống gì hết”. Bao nhiêu năm chạy lo cho bệnh tật của con là bấy nhiêu năm gia đình chị rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, khó khăn. Mỗi ngày anh Khuyên đi bán vé số, thu nhập được khoảng 100 ngàn đồng. Thỉnh thoảng chị Loan Em nhận hạt điều về lột nhưng cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng. Thương con, anh chị đi vay mượn khắp nơi. Lối xóm, họ hàng xót thương hoàn cảnh của anh chị nên sẵn lòng cho mượn. Anh chị  không biết làm sao có tiền trả hết món nợ ngày một tăng lên, nay đã lên đến mười mấy triệu đồng.

Hai năm nay, cháu Oanh mắc thêm chứng thiếu máu, mỗi lần lên bệnh viện tỉnh phải truyền 4 bịch máu. Từ tháng 7-2014, cháu Oanh không còn đi được, chỉ ngồi một chỗ. Những vết thương loang lổ khắp người khiến cháu không nằm được, đôi lúc phải ngủ ngồi. Trong những ngày tiết trời lạnh, vết thương da thịt lại hoành hành nhiều hơn. Giờ đây, mơ ước duy nhất của anh chị là có tiền để chạy chữa cho con, giúp con vơi bớt phần nào nỗi đau thể xác.

Bà Võ Thị Kim Loan - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nhượng cho biết: Hộ anh Trần Văn Khuyên có 3 nhân khẩu, Oanh là con 1 trong gia đình. Ba em đi bán vé số, mẹ làm nội trợ. Chị Loan Em còn nhận lột gia công hạt điều để kiếm thêm thu nhập. Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ kinh phí cho em trị bệnh nhưng không đủ.

Trường hợp của cháu Oanh rất cần sự chia sẻ của các nhà hảo tâm để gia đình có kinh phí chữa bệnh cho cháu. Mọi đóng góp, hỗ trợ cho cháu Oanh xin liên hệ Tòa soạn Báo Đồng Khởi, số 171-173 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Kim Phụng - Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN