|
Minh họa |
Cô gái trẻ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai chồng như tìm một chỗ dựa vững chắc. Cả hai vợ chồng trẻ hồn nhiên ngồi lặng lẽ bên nhau thẹn thùng e ấp. Cứ nhìn khuôn mặt rạng ngời và ánh mắt âu yếm họ trao nhau, cả những cử chỉ ân cần chăm sóc, ai cũng có thể thấy tình yêu của họ vẫn đằm thắm và mãnh liệt đến dường nào.
Họ đã cưới nhau hai năm và sống hạnh phúc trong tình yêu thương của hai bên gia đình. Cho đến nay họ dường như quên hết lỗi lầm đã qua, sẵn sàng hiến dâng, muốn chia sẻ đời mình cho những người bạn trẻ khác về tình yêu và sự cảm thông với những người bị nhiễm HIV/AIDS.
Nhường nhau từng lời, họ lần lượt kể lại quá khứ lỗi lầm của đời mình. Người vợ trẻ ngập ngừng nói: “Cách nay 5 năm, hồi còn học cấp III em nghe lời bạn bè đi chơi nhiều lắm, bạn rủ em thử ma túy từ hút đến chích. Em bỏ học năm lớp 11, từ đó dấn thân vào con đường nghiện ngập…”. Bất chấp lời khuyên của cha mẹ, càng không định hướng gì cho tương lai. Đến khi biết mình bị nhiễm HIV, tinh thần em hoảng loạn, em không còn muốn sống nữa, em rất chán đời tiếp tục đi chơi tăng ca nhiều hơn cho mau chết. Nhưng nhìn thấy mẹ em đau khổ, mẹ em khóc thật nhiều, nhất là mỗi khi đưa em đi bác sĩ khám bệnh. Ba em thì không nói gì và cũng không la mắng gì em nhưng thái độ ba rất giận; mặc dù ba vẫn chở em đi khám chữa bệnh…”.
… “Một lần tình cờ em theo bạn đi chơi vào nơi xóm nhỏ ở ngoại ô Thị xã. Em gặp một chàng trai trẻ thông cảm tình nguyện yêu em và theo em. Anh luôn khuyên em đừng hút và chích ma túy nữa. Anh ấy rất thương em, đề nghị cưới em làm vợ, mặc dù anh có nghe bạn bè chuyền tai nhau cho biết là em bị nhiễm HIV. Vượt qua mọi thử thách của bản thân, anh thuyết phục tình yêu thương của gia đình, nhất là mẹ anh. Cuối cùng mẹ anh cũng đã đồng ý tổ chức lễ cưới cho chúng em. Hiện nay, chúng em sống bên nhau thật là hạnh phúc…”.
Tôi thật xúc động nhận ra rằng chỉ có tình yêu mà chúng ta cho đi cũng như nhận được mới là tất cả. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu là còn mãi mãi. Tôi cũng có dịp tiếp xúc với vài người nhiễm HIV/AIDS do tiêm chích ma túy đều được nghe họ tâm sự với niềm mong mỏi là khoa học sẽ tìm ra thuốc chữa hữu hiệu nhất cho người nhiễm HIV/AIDS.
Thật ra, điều mà mọi người ai cũng mong muốn nhất là đừng ai sa vào nghiện ma túy như họ.