Rafaelson là người đem đến cơ hội đầu tiên cho Nam Định với cú đánh đầu khá hiểm hóc nhưng Văn Tiến đã chơi quá tuyệt vời. Sự xuất sắc của thủ môn này cũng là điều mà các đồng đội của anh đã thể hiện trong hiệp 1.
Điều đáng nói, đội hình chính thức của SLNA hầu hết là những cầu thủ dự bị hoặc cầu thủ trẻ rất ít được ra sân mùa này. Sự máu lửa của những “kép phụ” đã khiến cho Nam Định gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.
Đến phút 18, Nam Định bất ngờ được hưởng một quả phạt đền khi Thái Bá Sang phạt lỗi với Thiago trong vòng cấm địa. Do quá áp lực, Rafaelson đã không thắng được Văn Tiến.
SLNA không cho thấy sự lơi chân hay nhường nhịn đội khách. Lối chơi phòng ngự phản công đã khiến Nam Định gặp rất nhiều khó khăn. Gustavo sút nữa đã khiến Xuân Việt vào lưới nhặt bóng sau pha đánh đầu hiểm hóc.
Ở phút 33, Văn Việt có pha thoát xuống rồi sút tung lưới Nam Định. Tuy nhiên, trọng tài Hoàng Ngọc Hà bắt lỗi để bóng chạm tay của cầu thủ chủ nhà nên không công nhận bàn thắng. Chỉ 1 phút sau đó, Rafaelson bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Nam Định trong sự vỡ hoà của các CĐV.

Niềm vui trụ hạng của cầu thủ Nam Định
Niềm vui ấy chẳng tài ngang, ở phút 36, sau pha đột phá bên cánh phải của Felipe Martins, Đình Châu đã có cú dứt điểm rất đẳng cấp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đến lúc này các CĐV thành Nam đứng ngồi không yên khi trên sân Lạch Tray, Quảng Nam đã ghi được 3 bàn thắng vào Hải Phòng.
Vào hiệp 2, Nam Định tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tony Agaji hay Hạ Long đều có những cơ hội ngon ăn nhưng Văn Tiến đã chơi quá xuất sắc trong khung gỗ.
Những phút cuối quả thật không dành cho những CĐV bị bệnh tim mạch. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 từ chấm phạt đền nhưng chỉ mấy chục giây sau đó, Quảng Nam đã nâng tỷ số lên 4-1.
Và giây phút mong chờ nhất, hạnh phúc nhất đã đến với đội bóng thành Nam khi Mpande ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Hải Phòng. Còn trên sân Vinh, Nam Định có trận hoà 1-1, qua đó giúp họ trụ hạng thành công.
Đội hình thi đấu
SLNA: Văn Tiến, Thế Nhật, Đình Châu, Sỹ Sâm (Quang Tình 69’), Văn Việt, Đình Tiến (Phú Nguyên 69’), Ngọc Ánh (Xuân Thắng 58’), Sỹ Hoàng, Bá Sang, Gustavo Santos, Felipe Martins.
DNH.NĐ: Xuân Việt, Sỹ Minh (Xuân Quyết 46’), Văn Nhiên (Văn Trường 73’), Xuân Tân (Thế Cường 70’), Thanh Trường, Tony Agaji, Đình Mạnh, Thiago, Hạ Long, Rafaelson.
* Ở trận đấu khác, dù liên tục có những bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng SHB.ĐN vẫn đành chấp nhận chia điểm với Thanh Hoá bằng tỷ số 3-3 ở lượt trận cuối nhóm B - V.League 2020.
Đón tiếp Thanh Hoá trên sân nhà ở lượt đấu cuối, SHB.ĐN đặt mục tiêu giành chiến thắng để bảo toàn vị trí thứ 9 trên BXH ở mùa giải năm nay. Đội chủ nhà đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau vài đợt lên bóng nguy hiểm, lưới của Thanh Hoá đã rung lên. Phút 11, Đình Hoàng chuyền ngang thuận lợi vào vòng cấm để Tanda băng vào đệm lòng mở tỷ số 1-0 cho SHB.ĐN.
Bàn thắng mở tỷ số từ sớm giúp đội chủ nhà thêm hưng phấn, tiếp tục áp đảo Thanh Hoá. Nhưng cũng phải đợi đến đầu hiệp 2, SHB.ĐN mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 47, từ pha phản công nhanh, Akinade thoát xuống trống trải dứt điểm quyết đoán hạ gục Xuân Hoàng, nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB.ĐN.
Sớm nhận 2 bàn thua, Thanh Hoá bắt đầu đẩy cao đội hình tấn công. Đội khách có được bàn gỡ 1-2 ở phút 65 sau pha dứt điểm đẳng cấp của Thành Long bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không được duy trì lâu, họ tiếp tục để SHB.ĐN vượt lên dẫn 3-1 bằng pha lập công của Đức Chinh ở phút 76.
Thay vì buông xuôi, Thanh Hoá vẫn nỗ lực vùng lên. Phút 82, Đình Tùng rút ngắn tỷ số 2-3 cho đội khách sau pha dứt điểm cận thành. Kịch tính của trận đấu chưa dừng lại. Samson giật lại 1 điểm cho đội bóng xứ Thanh bằng pha ghi bàn ở phút 90+1. Với kết quả này, SHB.ĐN vẫn cán đích ở trị trí thứ 9, trong khi Thanh Hoá đứng thứ 11.
Đội hình thi đấu
SHB.ĐN: Tuấn Mạnh, Igor, Tiến Dụng, Phi Hoàng, Đình Hoàng, Anh Tuấn, Văn Long, Công Nhật, Ngọc Toàn, Akinade, Tanda
Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Minh Tùng, Epassi, Thái Bình, Đình Hùng, Xuân Hùng, Ngọc Nam, Thành Long, Balic, Samson, Gasissou (Đình Tùng, 46’)


Trọng Ân (tổng hợp)