 |
Hàng trăm phụ huynh Trường tiểu học Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam giúp thầy trò dọn lũ. |
Trong khi ở khắp các nẻo đường, trước những cổng trường thành phố, học trò và cả phụ huynh hân hoan khăn ấm áo mới, ôm những bó hoa tươi thắm đến chúc mừng thầy cô nhân ngày Nhà giáo VN 20/1, thì ở vùng lũ miền Trung, học trò đến trường trong ướt lạnh và tay không.
Thầy cô giáo - những nhân vật chính của ngày lễ trọng - cũng ngập trong nỗi bàng hoàng chưa dứt vì giáo án lẫn nhà cửa tài sản đã bị lũ cuốn trôi, lại đang lo chống lũ mới. Lũ đã chia cắt thầy cô một nơi học trò một nẻo, cuốn sạch những trang giáo án cùng sách vở học trò, nhưng không thể chia cắt nghĩa tôn sư trọng đạo, tình tương thân tương ái và cuốn trôi con chữ đời người.
Ngày nhà giáo vượt lũ
Trên đường chuyển vở cứu trợ đến các em vùng "túi lũ" tỉnh Quảng Nam, chúng tôi tự dặn lòng mình, hãy bớt phản ánh những mất mát, thê lương, những bộn bề sau lũ. Bạn đọc, nhân dân cả nước đã biết cả rồi. Nhưng khi chứng kiến lũ học trò bé con đầm mình trong bùn non, lem luốc từ đầu đến chân cùng thầy cô giáo khiêng nước, rửa bàn ghế, dọn trường để sớm vào lớp, chúng tôi lại cầm lòng không đậu.
Trường THPT Nguyễn Trãi nơi "rốn lũ" Hội An có buổi đến lớp đầu tiên sau 1 tuần kẹt lũ. Vết bùn non còn vương vãi trên bàn ghế, ngấn đỉnh lũ lịch sử còn in trên tường lớp học chưa nhoà. Trống và thiếu. Điểm danh vắng mất 100 học trò. 50 học trò khác đến trường ngồi thẫn thờ trong bộ áo quần ướt lạnh và 2 tay không vì sách vở đã trôi sạch theo lũ.
 |
Quân đội cũng đã hỗ trợ cả trăm cán bộ, chiến sĩ giúp khắc phục trường học ở vùng thấp lũ Quảng Nam. |
Phó hiệu trưởng - thầy Lê Khuê - thương lũ học trò nghèo: "Cứ tưởng tượng cảnh học sinh lớp 11, 12 ở các trường