 |
Ông Trần Anh Tuấn trao quà cho bệnh nhân tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần (xã Hữu Định - Châu Thành). Ảnh: T. Thảo |
Ngày 22-1-2014, ông Trần Anh Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn thăm và chúc Tết gồm đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm các trung tâm bảo trợ, Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật, Trường Hermann Gmeiner và Làng trẻ em SOS.
Tất cả 6 điểm đến là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ những mảnh đời thiếu may mắn như người tâm thần, già neo đơn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật... Một chuyến đi ngắn nhưng phần nào thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với những người dân “bé nhỏ” của mình để khẳng định rằng họ không hề bị lãng quên.
Xe rẽ vào một con đường bê-tông nhỏ, Trung tâm bảo trợ Người tâm thần (TTBTNTT) nằm im lìm trong một khuôn viên rộng chừng 2,2ha với nhiều cây mai vàng đã lãi lá. Năm nay, TTBTNTT được xây dựng một vài dãy phòng mới khang trang, phần nào giải quyết nhu cầu bức thiết về cơ sở vật chất, đây là tín hiệu vui đầu tiên. Người bệnh tâm thần “được” vào trung tâm đều ở dạng đặc biệt, như lang thang không người chăm sóc, người có nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội… Theo chân vị Phó chủ tịch tỉnh, sự chào hỏi ân cần của ông dành cho những bệnh nhân tâm thần và sự đáp trả bằng những tràn vỗ tay nồng nhiệt khiến chúng tôi cảm nhận tình người là không có biên giới.
Trước báo cáo của đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, số lượng người bệnh tâm thần của tỉnh đã tăng khoảng 1 ngàn người, trong đó số người bệnh tâm thần nghèo chiếm khoảng 40%. Số người bệnh này rất cần sự quan tâm sẻ chia của xã hội, ông Trần Anh Tuấn đã kêu gọi ngành chức năng nên mở rộng chương trình mỗi cơ quan đơn vị gắn với một địa chỉ nhân đạo để tăng cao tính tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ông Trần Anh Tuấn tặng quà cho Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật.
Ảnh: T. Thảo
Năm 2014, năm con ngựa, năm “Mã đáo thành công” ông Tuấn cũng không quên chúc các cụ sống ở trung tâm bảo trợ xã hội luôn sống vui, sống khỏe. Đối với các trẻ mồ côi, khuyết tật hãy cố gắng học hành, vì tương lai tươi sáng sẽ bù lại cho những mất mát, bất hạnh nếu các em biết phấn đấu học.

Ông Trần Anh Tuấn thăm hỏi và chúc Tết các cụ già đang sống tại
Trung tâm Bảo trọ xã hội. Ảnh: T. Thảo
Đối với các cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại các trung tâm, ông Trần Anh Tuấn cũng tìm hiểu đời sống, môi trường làm việc và những hoạt động, sự phấn đấu mà từng đơn vị đã thực hiện một một năm qua. Qua đó, ông cũng biểu dương cán bộ, công nhân viên chức ở các trung tâm bảo trợ đã không ngại khó, vì tình thương mà cống hiến sức mình cùng với nhà nước chăm lo cho những người kém may mắn trong cuộc sống.
Đến thăm Trường Hermann Gmeiner và Làng trẻ em SOS, sau khi nghe lãnh đạo trường báo cáo hoạt động trong một năm với nhiều thay đổi, khó khăn về tình hình nhân sự nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dạy và học cũng như việc chăm sóc cho các em. Ông Trần Anh Tuấn đã động viên và khích lệ tinh thần tập thể lãnh đạo, giáo viên nhà trường và chúc mừng những thành quả mà trường Hermann Gmeiner và Làng trẻ em SOS đã đạt được trong năm qua.
Không khí xuân đã lan tràn mọi ngóc ngách từ nông thôn đến thành thị. Những phần quà, những lời động viên chúc Tết dành cho nhau không thể thiếu cho mỗi độ xuân về thêm ấm áp và ý nghĩa hơn, nhất là đối với những mảnh đời bị bỏ quên.
Đó cũng là công việc hàng năm mà lãnh đạo tỉnh luôn dành thời gian để đến với những người dân “bé nhỏ” của mình.