BDK - Một trong những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên thoát nghèo ở xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm là chị Lê Thị Hoài Thương, ấp Xẻo Sâu. Câu chuyện của chị là minh chứng cho ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo, truyền cảm hứng cho những hộ gia đình khó khăn để họ có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Chị Lê Thị Hoài Thương may gia công để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Sinh năm 1988, chị Lê Thị Hoài Thương kết hôn với anh Nguyễn Hoàng Lâm vào năm 2015 và sống chung với gia đình chồng. Hai vợ chồng chị vất vả làm lụng tích góp được một số tiền mua 1,2 công đất trồng dừa. Đến năm 2017, vợ chồng chị được cha mẹ cho ra riêng để làm ăn. Tuy nhiên, do đất nằm sâu trong vườn nên việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều bất tiện. Quyết tâm thay đổi cuộc sống, vợ chồng chị quyết định thuê một nền nhà gần lộ chính ở ấp Xẻo Sâu với giá 10 triệu đồng/10 năm và xây dựng một căn nhà tạm để sinh sống.
Ban đầu, cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Con trai của chị, bé Nguyễn Tấn Đạt, sinh năm 2017 còn nhỏ nên chị Thương ở nhà nội trợ, chăm sóc con. Không cam chịu cảnh nghèo khó, mặc dù chị Thương ốm yếu, mắt cũng bị khiếm khuyết nhưng vợ chồng chị Thương vẫn quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Ban đầu, chị nhận hàng may gia công, chị tranh thủ mọi thời gian rảnh để làm thêm. Sau đó, chị mua đồ hàng bông của người thân trong gia đình, bán các loại rau, củ sạch như: đậu, cải, đu đủ… cho người dân địa phương. Không dừng lại ở đó, chị tích lũy vốn, dành dụm mua một tủ đông để bán khô các loại. Nhờ sản phẩm chị lấy có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng nên rất nhiều khách hàng đến mua. Nhờ vậy mà thu nhập hàng tháng của chị cũng được trên 4 triệu đồng. Còn chồng của chị làm shipper giao hàng cho Bưu điện xã với mức lương cũng ổn định. Nhờ sự siêng năng, chịu khó và ý chí vươn lên của hai vợ chồng, cuộc sống của gia đình chị dần dần ổn định.
Điều đáng trân trọng hơn cả ở chị Thương không chỉ là việc thoát khỏi cảnh nghèo mà còn là tinh thần trách nhiệm tự nguyện thoát nghèo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Chị chia sẻ: “Cuối năm 2023, gia đình mình đã nỗ lực và xin chính quyền địa phương cho mình thoát khỏi hộ nghèo để nhường lại những cơ hội cho những gia đình đúng hoàn cảnh nghèo để giúp họ có những điều kiện vượt qua hộ nghèo hơn. Trong thời gian tới gia đình cũng sẽ cố gắng phát triển kinh tế để mình vươn lên, kinh tế ổn định nhiều hơn lo cho con học hành đàng hoàng hơn”.
Nghị lực vươn lên thoát nghèo của chị Lê Thị Hoài Thương là tấm gương sáng cho những hộ gia đình còn khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống. Nhận xét về chị Thương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Phú Nguyễn Hồng Điệp cho biết: Hộ gia đình chị Thương là điển hình tiêu biểu của hộ nghèo tự nguyện thoát nghèo. Hai vợ chồng chị Thương tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Phụ nữ và thực hiện tốt nghị quyết, phong trào của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Gia đình chị là minh chứng cho ý chí nghị lực và sự quyết tâm thoát khỏi cảnh nghèo của người dân địa phương”.
Câu chuyện của chị Lê Thị Hoài Thương là minh chứng cho thấy, dù xuất phát điểm có khó khăn đến đâu, chỉ cần có ý chí nghị lực và sự quyết tâm, mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều có thể vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.