Người dân an tâm và tin tưởng vào công lý

23/10/2016 - 20:27

Đến Tòa soạn Báo Đồng Khởi, ông P.V.S. (xã Phú Thuận, huyện Bình Đại) cho biết, rất cảm ơn ông Nguyễn Biên Thùy - Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã quan tâm xem xét, giúp đỡ người dân. Ông S. là nguyên đơn trong vụ kiện “Yêu cầu mở lối thoát nước qua bất động sản liền kề”; trong vụ này, có 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ông S. cho rằng, bà C. lấn đất công, đã làm mất đường thoát nước của các hộ dân này (do bà C. đã san lấp mặt bằng trước đây là đất công). Ông có nhân chứng là những người lớn tuổi sống tại địa phương và những người trước đây là cán bộ công tác tại xã Phú Thuận. Vụ án được tòa cấp sơ thẩm đưa ra xét xử trong tháng 3-2016. Ông S. thua kiện, TAND huyện Bình Đại đã không chấp nhận yêu cầu của ông. Ông S. kháng cáo. Sau đó, ngày 15-7-2016, TAND tỉnh đã ra Quyết định số 150/2016 đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự do đã triệu tập hợp lệ ông S. 2 lần (vào ngày 4 và 15-7-2016) nhưng ông đều vắng mặt không lý do. 

Ông S. làm đơn khiếu nại về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm dân sự và yêu cầu được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định đình chỉ. Vì khi nhận được giấy triệu tập của tòa lần 1, ông đang bị bệnh (tai biến mạch máu não) phải nhập viện tái khám định kỳ (ngày 4-7-2016) và trong ngày 1-7-2016 ông đến tòa án xin phép vắng mặt; lần triệu tập thứ 2, ông S. đã nhập viện điều trị từ ngày 13 đến 20-7-2016 (có xác nhận của bệnh viện).

Sau khi xem xét đơn khiếu nại và tiến hành xác minh, ngày 21-9-2016, ông Nguyễn Biên Thùy - Chánh án TAND tỉnh đã chuyển đơn của ông S. đến Chánh án TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Ông S. cho biết, không biết vụ việc rồi sẽ ra sao, nhưng khi được tiếp xúc, trao đổi với Chánh án TAND tỉnh, ông cảm thấy an tâm và tin tưởng vào công lý.

H.Đ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN