Anh Ba dẫn 2 chiếc xe máy từ trong nhà sang bên kia đường, dùng dây xích khóa lại rồi tiếp tục thổi lửa đốt than. Làm nghề bán quán hủ tiếu, nhà thì chật nên mỗi sáng sớm anh phải để tạm xe bên đường để có chỗ kê bàn ghế cho khách ngồi.
Đang loay hoay đốt than, anh Ba giật mình vì có tiếng gọi:
“Ông chủ ơi, cho ly cà phê phin đá mang về. Nhớ làm đậm chút cho đỡ buồn ngủ”.
“Ờ!… đợi chút, còn sớm quá!”. “Đợi chút không sao. Chú làm cà phê ngon là được
rồi”. Anh Ba cảm thấy vui, cho rằng bữa nay có khách tới mở hàng sớm. Khách
hàng của anh là một thanh niên khá to con, mặc chiếc áo khoác màu đen, đội mũ bảo
hiểm, mặt đeo khẩu trang, đi chiếc xe Nouvo. Anh Ba đoán chừng người khách đang
có việc gấp. “Bà ơi, tăng ga cho cho ấm nước sôi giùm. Tôi phải làm cà phê cho
khách liền”, anh Ba bảo vợ. Nhìn qua bên kia đường, anh thấy 2 chiếc xe máy vẫn
còn đó. Đã hơn 5 giờ nhưng bầu trời vẫn còn u ám, không khí lạnh của cơn mưa
đêm vẫn còn. “Nè!… Cà phê xong rồi nè chú em!”, anh Ba trao ly cà phê
cho khách. Người này đón lấy, nhấp một ngụm rồi tấm tắc khen ngon: “Cà phê chú
làm ngon quá. Vậy làm cho ly nữa rồi tính tiền luôn”. “Đợi tôi chút!”, anh Ba rất
vui vì mới sáng sớm đã có người khen mình. - Chú cho gửi tiền, bao nhiêu? - khách hỏi. - Mười sáu ngàn! - Anh Ba trả lời. - Cà phê ngon mà giá rẻ quá! Tiền đây - khách đưa cho anh
tờ giấy bạc 100 ngàn đồng kèm theo lời dặn chủ quán chỉ thối lại 80 ngàn thôi.
Anh Ba vào trong nhà lấy tiền thối cho khách. Nhận lại tiền, người thanh niên này
luôn khen cà phê ngon và hẹn ngày gặp lại. Từ giã chủ quán, người khách lên chiếc xe Nouvo nổ máy.
Anh Ba nhìn theo và khen anh chàng này lịch sự… Một lúc sau, chị Ba từ nhà dưới
đi lên, ngó dáo dát chung quanh rồi hỏi: “Ủa!… chiếc Wave mới của mình đâu rồi?”.
“Ủa!… ủa!…”, anh Ba cũng ngó quanh quất tìm nhưng không thấy xe. Kẻ gian đã cắt
đứt dây xích, lấy trộm của anh chiếc xe Wave mới và đã “cao chạy xa bay”. Anh
Ba hớt hải chạy tới trụ sở Công an phường trình báo vụ việc. Sau khi bình tĩnh, anh Ba mới kể sự việc cho Công an phường.
Nghi ngờ lớn nhất của anh Ba là người thanh niên mua cà phê lúc hừng đông. Bằng
cử chỉ và động tác khéo léo, đối tượng đã tìm cách kéo dài thời gian nhằm tránh
sự chú ý của chủ quán, tạo điều kiện cho đồng bọn “ra tay” cắt dây xích khóa xe
và thực hiện vụ trộm trót lọt.
Huỳnh Trâm
Chia sẻ bài viết |