Không cần phải có tay nghề khéo léo, không cần phải đi đâu xa xôi, chỉ cần có sự chịu khó, bỏ ra chút ít công sức là hàng tháng mỗi chị em phụ nữ nông thôn có thể kiếm thêm thu nhập đến vài ba triệu đồng.
Khi chúng tôi đến cơ sở gia công hạt điều của chị Trần Thị Hồng Tươi ở ấp Phú Tường, xã Phú Đức (Châu Thành) cũng là lúc ngôi nhà khang trang của chị đang chật kín những bao tải đựng hạt điều và rất nhiều người đang chờ nhận hàng. Hơn 6 năm qua, cơ sở gia công hạt điều của chị Tươi có từ 150 đến 200 chị em phụ nữ đến nhận hàng về tách vỏ hạt điều để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Mười năm trước, vợ chồng chị Tươi với hai bàn tay trắng đã khăn gói lên Bình Dương làm công nhân tại một công ty sản xuất và chế biến hạt điều. Xa nhà, nhưng đồng lương lại ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống gia đình, nên vợ chồng chị quyết định trở lại quê nhà sau hai năm bôn ba nơi xứ người.
Về quê, vợ chồng chị đi nhận hạt điều về gia công để kiếm sống. Với sự cần cù, chăm chỉ cộng với sự quen biết và uy tín nên anh chị đã được một công ty ở Bình Phước chọn để cung cấp hạt điều thô. Mở cơ sở tách hạt điều tại nhà, anh chị gọi thêm một số chị em trong xóm ấp đến để hướng dẫn và cùng mình làm nghề. Đến nay, cơ sở của chị Tươi đã trở thành nơi gia công hạt điều cho một vài công ty lớn ở tỉnh Bình Phước.
Chị Tươi cho biết: “Tách vỏ hạt điều là công việc khá đơn giản, chỉ cần hướng dẫn sơ qua một vài lần là mọi người đều làm được. Làm nghề này lại không cần vốn liếng, chửỉ cần thời gian rảnh rỗi, chị em có thể tranh thủ làm để kiếm thêm thu nhập”. Hiện tại, hàng tháng, cơ sở của chị Tươi nhận hàng về từ khoảng 15 đến 28 tấn hạt điều. Chị em phụ nữ ở các xã: Quới Thành, Tân Phú, Tiên Long, Tiên Thủy… cũng tìm đến đây để nhận hàng gia công. Chị Lê Thị Hiền, sinh năm 1954, ở ấp Phú Tường (xã Phú Đức), thuộc hộ nghèo, đang sống với người chồng bị tật nguyền và một đứa con bị câm điếc, tài sản gia đình chỉ có 1 công đất nên cũng chẳng trồng trọt được gì nhiều ngoài việc làm thuê. Chị Hiền đã tìm đến cơ sở gia công hạt điều của chị Tươi để nhận hàng về nhà cùng chồng con làm để kiếm thêm thu nhập. Không chỉ tạo việc làm cho chị em, đôi lúc đối với những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thiếu hụt, chị Tươi đã không ngần ngại cho mượn tiền, mượn gạo để giúp các chị đỡ bớt gánh lo. Chị Hồ Thị Kim Huệ, sinh năm 1958, không có đất sản xuất, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc làm thuê, nhà có đến 4 miệng ăn, chồng thường đau bệnh, cuộc sống rất khó khăn. Chị Huệ kể: Có khi nhà tôi không còn tiền để mua gạo, chị Tươi biết được đã cho tôi mượn gạo và tiền về xài trước, khi nào có tiền tôi mới mang trả lại”. Theo lời chị Nguyễn Hồng Nhung - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Đức, cơ sở tách vỏ hạt điều của chị Tươi đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ nhàn rỗi ở địa phương.