Người sắp đi xa vẫn còn lo cho người ở lại

14/12/2015 - 07:27

Tôi rất ngạc nhiên và xúc động khi nghe ông Nguyễn Thành Nghiêm báo tin ông Phạm Đình Hào qua đời ngày 29-9-2015 ở Toulouse (Pháp) ở tuổi 79.

Tôi chưa một lần gặp mặt ông nhưng rất quý tấm lòng nhân nghĩa và đức độ của ông qua lần mổ mắt cho 55 bà con bị đục thủy tinh thể ở Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Đại vào tháng 11-2010, chi phí do ông gửi về. Lần thứ hai, năm 2012, ở Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam, ông Nguyễn Thành Nghiêm đại diện ông Hào trao 35 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi chi phí mổ mắt cho 55 người. Đặc biệt, ngay buổi trưa hôm đó (11 giờ 15 phút), từ Toulouse, ông Hào gọi điện về cho ông Nghiêm hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân mổ mắt và các y bác sĩ.

Ông Phạm Đình Hào là tiến sĩ khoa học. Ông là công chức Bộ Giáo dục quốc gia, Cộng hòa Pháp. Ông về hưu sống ở Toulouse, miền Nam nước Cộng hòa Pháp. Ở đây, ông thành lập Hội Tương trợ Pháp - Việt Toulouse. Ông là thư ký với 40 hội viên của hội gồm những người Việt và bạn bè Pháp thân tình với ông. Hàng năm, Hội đã gửi tiền về giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ở Việt Nam, trong đó có Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi.

Năm nay, ông dự định về Việt Nam và đến thăm Hội nhưng chẳng may ông mắc bệnh và căn bệnh quái ác đã ngăn cản bước đi của ông. Nằm trên giường bệnh, những cơn đau dồn dập làm ông vô cùng khổ sở. Qua ông Nghiêm cho biết, ông nén cơn đau, tỉnh táo dặn dò gửi lại 36 triệu đồng từ Hội Tương trợ Pháp - Việt Toulouse về Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi mua xe lăn tặng người khuyết tật.

Ông Phạm Đình Hào không còn trên cõi đời này nữa nhưng số tiền của ông mua được 15 hay 20 chiếc xe lăn tặng cho 15 hay 20 người khuyết tật trong ngày 9-1-2016 tới đây là một hình ảnh đẹp, là tấm lòng cao cả của người sắp đi xa vẫn lo cho người còn ở lại trên đời này.

Hoàng Lê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN