Người thương binh nhiệt tình với công tác xã hội

24/08/2015 - 07:52

Ông Nguyễn Văn Vinh

Qua triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc xuất hiện nhiều tấm gương sáng làm theo lời Bác. Trong những tấm gương sáng đó, nổi bật về công tác nhân đạo thì phải nhắc đến thương binh 1/4 Nguyễn Văn Vinh ở xã Hòa Lộc. Ông đã có gần 15 năm làm công tác nhân đạo, đem đến niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình bất hạnh đang gặp khó khăn.

Là một người lính, ông Nguyễn Văn Vinh từng tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia từ năm 1982 (thuộc lực lượng trinh sát Trung đoàn 2 Sư đoàn 330). Năm 1986, ông trở về đời thường với thương tật 81% (cụt mất 1/3 chân trái cùng nhiều thương tích trên thân thể). Quá trình sống tại địa phương, ông Vinh tiếp tục tham gia các mặt công tác tại cơ sở, được Đảng ủy xã và nhân dân ấp Hưng Long tín nhiệm. Ông được bầu làm trưởng ấp, Chi hội trưởng  Chi hội Cựu chiến binh ấp và hiện nay là Phân hội trưởng Phân hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi của xã.

Ông Vinh cho biết, dù thương tật 81% nhưng còn khỏe thì ông còn phục vụ người dân. Trong thâm tâm của ông luôn nghĩ đến lời dạy của Bác: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Từ khi ông đảm nhận vai trò Phân hội trưởng Phân hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi,  ông đã vận động giúp 9 trường hợp mổ tim, trong đó có trường hợp của cháu Phạm Lê Huế Anh ở ấp Hòa Nghĩa. Gia cảnh của Huế Anh thật đáng thương tâm, nhà nghèo lại bị bệnh tim bẩm sinh, địa phương hết lòng giúp đỡ nhưng chỉ đủ phần nào cho cháu điều trị. Thương cho nỗi đau mà cháu và gia đình phải gánh chịu nên ông đã đi vận động các mạnh thường quân, các nhà tài trợ hỗ trợ cho cháu được mổ và điều trị. Hiện tại Huế Anh đã khỏe hẳn và trở lại trường học.

Cùng với vận động mổ tim, ông Vinh còn vận động hàng ngàn suất quà, học phẩm cho gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Là trưởng ấp, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những công việc, thủ tục hành chính của địa phương, ông còn tích cực vận động nhân dân làm cầu, làm lộ bê-tông liên ấp. Với kết quả vận động của ông Vinh thời gian qua, bà con ở địa phương đã làm được hơn 1.300m lộ bê-tông, xây dựng 13 cầu bê-tông giúp việc đi lại của nhân dân được dễ dàng, không còn cảnh lầy lội vào mùa mưa, khi nước ngập.

Riêng bản thân và gia đình ông đã giúp nhiều người nghèo một cách thiết thực như: cho mượn heo, bò giống, cho mượn 7.000m2 đất để một số hộ trồng cỏ nuôi bò. Thấy anh Lê Văn Tiện là hội viên cựu chiến binh ở xã có hoàn cảnh khó khăn nhưng chí thú làm ăn nên ông Vinh cho mượn tiền để mua bò giống và cho mượn đất trồng cỏ. Đến nay, bò của anh Tiện đã đẻ bê con. Anh Tiện cho biết, có được bê con, gia đình anh rất phấn khởi, quyết tâm vượt qua khó khăn để vươn lên hộ khá.

Khi được hỏi về thương binh Nguyễn Văn Vinh, các đồng chí trong Đảng ủy xã và Ban Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: “Là thương binh 1/4 nhưng ông rất tích cực trong lao động, sản xuất và nhiệt tình với công tác xã hội. Anh em đồng đội và nhân dân trong vùng ai cũng thương mến và trân trọng ông. Thật sự đây là một tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo”.

Trên đôi chân khập khiễng, ông cứ đi đi về về suốt mấy chục năm ròng, vừa lo việc nhà, việc xã hội với sự nhiệt tâm và chu toàn. Dường như ông chưa bao giờ biết mệt mỏi trên hành trình ấy. Với tinh thần tích cực vì cộng đồng và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, ông Vinh đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chọn dự gương điển hình thương binh vượt khó tiêu biểu cấp Trung ương năm 2012; nhận được nhiều giấy khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN