Người thương binh tâm huyết với công tác xã hội

27/07/2016 - 09:47

Thương binh Mai Văn Cững, thường gọi là ông Hai Cững (ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam) là người từng công tác gần 20 năm trong lực lượng Công an nhân dân, do không đảm bảo về sức khỏe, ông trở về quê làm bạn với ruộng vườn. Mặc dù bệnh tật, nhưng ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Ông Mai Văn Cững đang chăm sóc đàn heo nhà mình.
Có lẽ ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là cách nói chuyện chậm rãi đầy tình cảm. Qua cuộc trò chuyện với ông, tôi lại nhận ra đây là một người đầy nghị lực. Năm 1972, khi tròn 20 tuổi, ông tình nguyện tham gia Ban An ninh huyện Mỏ Cày. Trong những năm chiến đấu, ông đã bị thương nhiều nơi trên cơ thể và khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục công tác trong ngành. Đến năm 1990, do sức khỏe không được đảm bảo, ông phải nghỉ trước tuổi. Về với cuộc sống đời thường, mặc dù được hỗ trợ một phần từ chính sách nhưng cuộc sống của ông rất bấp bênh. Là trụ cột của gia đình, dù bệnh tật nhưng ông vẫn chăm chỉ, cần cù lao động, cuộc sống của ông và gia đình dần dần ổn định. Người dân trong xóm ấp yêu quý ông không chỉ vì sự chịu thương chịu khó mà còn bởi tấm lòng biết sống vì cộng đồng, tích cực tham gia công tác xã hội. 
Là người uy tín ở địa phương, năm 2010, ông được bà con tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 13. Với vai trò mới, ông luôn hăng hái, tích cực với công việc, duy trì sinh hoạt tổ đều đặn, đưa các hoạt động đi vào nền nếp. Hàng tháng, bà con họp tổ tại nhà ông. Những hộ thường xuyên vắng họp, ông đến từng nhà để vận động, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, khó khăn của từng hộ để tìm cách giúp đỡ, dần dà bà con đến họp đầy đủ. Thông qua cuộc họp, ông thông báo đến bà con về tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, thủ đoạn của bọn tội phạm, từ đó, hướng dẫn bà con cách phòng ngừa, tự vệ. Ngoài ra, ông còn nhạy bén nắm bắt tình hình ở tổ, kịp thời trình báo, phối hợp với Công an xã giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT, cũng như phối hợp với tổ hòa giải của ấp hòa giải thành hàng chục vụ tranh chấp đất đai, xích mích nhỏ trong các gia đình.
Bên cạnh tích cực giữ gìn ANTT xóm ấp, ông Hai Cững rất quan tâm đến xây dựng đường giao thông nông thôn. Khoảng 5 năm trước, con đường vào tổ bằng đất, vào mùa mưa, đường rất lầy lội, trên đường lại có nhiều kênh rạch cắt ngang nhưng chỉ được bắt cầu tạm bằng cây, gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Năm 2011, ông vận động bà con trong tổ mình phụ trách, lặn lội đến từng nhà dân ở các tổ lân cận để vận động làm đường. Kết quả là bà con đồng tình hưởng ứng, cùng nhau góp tiền, góp công nhanh chóng xây dựng con đường bê-tông dài hơn 1.500m. Tuyến đường xây dựng xong, bà con vui mừng khôn xiết. Ngoài ra, từ năm 2011 đến nay, ông Hai còn vận động bà con xây dựng 8 cây cầu bê-tông thay cho những cây cầu tạm. Điều đáng quý là toàn bộ chi phí xây dựng cầu đường đều được bà con trong xóm nhiệt tình đóng góp. 
Gần một năm nay, do bệnh tai biến, sức khỏe có phần giảm sút, không thể đi lại nhanh nhẹn như trước, tuy không còn phụ trách tổ nhưng ông Hai Cững vẫn nhiệt tình với công tác xã hội. Hàng tháng, bà con vẫn duy trì họp tổ ở nhà ông. Với kinh nghiệm của mình, ông thường xuyên góp ý xây dựng, nhắc nhở bà con tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mới đây, ông đã vận động bà con sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng trong tổ, phát quang bụi rậm, tạo sự thông thoáng cho bà con đi lại dễ dàng. 
Ông Nguyễn Văn Nốp - Tổ nhân dân tự quản số 13 nhận xét: “Dù hiện nay, bệnh tật, đi lại khó khăn nhưng ông Hai Cững luôn có tâm huyết với các phong trào ở tổ. Chúng tôi quý ông Hai bởi sự nhiệt tình, không làm thì thôi, khi đã làm thì làm tới nơi tới chốn”. 


Bài, ảnh: Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN