Người trưởng trạm với công tác dân số

03/07/2009 - 13:19

Chị Võ Ngọc Vẹn sinh năm 1964, hiện là y sĩ Trưởng Trạm Y tế  xã Tân Hưng - Ba Tri. Chị có khoảng thời gian gần 15 năm gắn liền với công tác dân số qua vai trò cộng tác viên (CTV) dân số. Mỗi khi nói về chị, đồng nghiệp và người dân nơi đây thường khen tặng với những tình cảm cao quí: “Người nữ thầy thuốc được Đảng tin - dân mến”.

Chị kể, trước kia nơi đây nhiều chị em chưa hiểu nhiều về chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ, sinh đẻ nhiều con dẫn đến sa sút về kinh tế. Trăn trở mãi về vấn đề này, ngay từ khi Ban Dân số xã được thành lập, được sự phân công của Ủy ban, chị kiêm luôn nhiệm vụ CTV dân số. Lúc đầu, công việc lắm khó khăn, chị vẫn kiên trì, tìm hiểu tâm tư tình cảm, nắm bắt hoàn cảnh đối tượng, chọn thời cơ để vận động. Bằng sự nhiệt tình và tâm huyết, chị đã thuyết phục được mọi người tin tưởng nghe theo và chị em đến với các biện pháp tránh thai (BPTT) ngày càng nhiều. Dựa trên cơ sở kế hoạch và sự phối hợp nhịp nhàng của Ban Dân số - KHHGĐ xã, công việc chị làm đã đem lại hiệu quả, tỉ lệ sinh và sinh con thứ 3 hàng năm đều giảm, tỉ lệ phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng. Mỗi khi có chiến dịch chăm sóc SKSS, nơi đây vui như ngày hội, ngay từ sáng sớm - Trạm Y tế đã chật kín người. Từ những thành công trên, Tân Hưng là một trong những xã điển hình về công tác dân số của huyện, trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của chị.

 

Chị Đoàn Thị Chiến - cán bộ chuyên trách dân số cho biết: “Chị Vẹn nhiệt tình trong mọi công tác, thường xuyên đi xuống địa bàn, nhất là những vùng đi lại khó khăn. Nhiều lúc, chị đi cả ban đêm, vì thời gian đó mới có chị em ở nhà để tư vấn, tâm tình”. Lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ rất hài lòng về nội dung truyền thông làm mẹ an toàn mà chị thực hiện, mục đích là giúp mọi người hiểu được rằng: “Sinh đẻ nhiều sẽ ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe bà mẹ - trẻ em, mà còn tác động đến miếng cơm, manh áo hàng ngày, việc học hành của con em. Đặc biệt là ảnh hưởng tới việc gìn giữ mái ấm gia đình hạnh phúc”. Nghĩ vậy, chị đã không ngại khó trong mọi công tác. Chị luôn ước mơ: “Chị em phụ nữ ở xã mình áp dụng tốt các BPTT hiện đại, không còn phụ nữ sinh con thứ 3 ở xã nhà, giảm tỉ lệ chị em mắc bệnh phụ khoa xuống mức thấp nhất. Mong sao, khi đi xuống địa bàn được nhìn thấy cảnh nhà nhà, người người ấm no hạnh phúc”.

 

Chia tay chị trong nắng hạ chan hòa, tôi mong những ước mơ của chị trở thành hiện thực và hình ảnh chị mãi mãi ngự trị trong lòng người dân nơi đây như là một bông hoa đẹp của ngành.

Ngọc Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN