Nhà ông Lỳ không bị lốc cuốn sập

07/11/2011 - 07:26

Ngày 10-10-2011, ông Huỳnh Văn Lỳ (sinh năm 1974, ngụ tại ấp An Bình - xã An Qui - Thạnh Phú) gửi đơn đến UBMTTQ huyện Thạnh Phú để xin nhà tình thương. Trong đơn có đoạn viết: “Vào chiều ngày 16-6-2011, một cơn lốc đi ngang qua đã làm hư một số nhà của người dân trong xã; trong đó nhà của gia đình tôi bị hư hoàn toàn. Bản thân vợ chồng tôi không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy, thu nhập ngày có ngày không, nên không có khả năng xây cất nhà mới. Chúng tôi còn nuôi 2 con ăn học, nên gặp nhiều khó khăn”.

Hiện trường nhà ông Lỳ sau khi tháo dỡ.  Ảnh: H.V

 

Thực tế, chiều ngày 16-6-2011, có một cơn lốc đi qua đã làm sập 6 căn nhà tại ấp này. Ông Hồ Văn Phận - Trưởng ấp An Bình khẳng định: “Cơn lốc chỉ làm nhà ông Lỳ bị nghiêng. Sau đó, ông Lỳ dỡ nhà và đem bộ cột xuống vuông tôm ngâm. Đến ngày 10-10-2011, ông Lỳ làm đơn gửi đến UBMTTQ huyện Thạnh Phú để xin nhà tình thương”. Tại hiện trường, nhà ông Lỳ (diện tích 48m2) sau khi tháo dỡ, còn bỏ lại giường ngủ và một số cây, lá ngổn ngang. Theo ông Huỳnh Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND xã An Qui, UBND xã, chính quyền ấp đã tiến hành khảo sát, nhà của ông Huỳnh Văn Lỳ không sập. Việc ông Lỳ cho rằng nhà bị sập rồi gửi đơn đến các nơi để xin nhà tình thương là không đúng.

Trao đổi với phóng viên (ngày 29-10-2011), ông Võ Hoàng Kiếm - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Thạnh Phú cho biết: UBMTTQ huyện kết hợp với các ngành chức năng đã đến hiện trường xác minh trường hợp của hộ ông Lỳ. Chính quyền địa phương và nhiều người dân trong tổ NDTQ số 5 (An Bình) xác nhận, nhà ông Lỳ không bị sập do lốc cuốn, mà do ông tháo dỡ. Do đó, UBMTTQ huyện không giải quyết việc ông Lỳ xin nhà tình thương.      

Thanh Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN