Nhặt của rơi, coi chừng “sập bẫy”

12/04/2012 - 15:47

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 2-4-2012, chị Nguyễn Thị Thanh L, sinh năm 1967, ở xã Tiên Thủy (Châu Thành) chạy xe mô-tô đến khu vực phường Phú Tân (thành phố Bến Tre) thì phát hiện một thanh niên chạy xe mô-tô vượt qua xe của mình và đánh rơi một vật gì đó (từ túi quần).

Ngay sau đó, có một thanh niên khoảng 30 tuổi chở một phụ nữ khoảng 45 tuổi trên xe mô-tô 62B1-2428 chạy đến nhặt lên 1 thỏi vàng và cố tình hỏi chị L có đánh rơi tài sản hay không. Chị L trả lời không có. Song, người phụ nữ kia nói tài sản nhặt được là cả hai bên đều nhìn thấy nên đề nghị chia cho mỗi người một nửa với điều kiện chị L phải dùng tài sản để làm tin. Hai bên vừa nói chuyện, vừa chạy xe, đến đoạn gần siêu thị Co.opMart, chị L lấy vàng, vòng và tiền của mình đưa cho hai người lạ mặt để nhận thỏi vàng vừa nhặt được. Đến khi phát hiện thỏi vàng mình đang giữ là vàng giả, chị L mới vỡ lẽ và đi báo công an.

Mới đây, khoảng 17 giờ ngày 8-4-2012, trên đoạn đường từ vòng xoay Tân Thành về trung tâm thành phố Bến Tre, chị Nguyễn Thị A, sinh năm 1968, ở xã Phú Hưng (thành phố Bến Tre) thấy một thanh niên chạy xe mô-tô biển số mã tỉnh 60 (không rõ biển số xe) đánh rơi một vật xuống đường. Ngay sau đó, một thanh niên chở một phụ nữ chạy xe mô-tô biển số (cùng mang mã tỉnh 60) chạy đến nhặt lên 1 thỏi vàng và cũng đề nghị chia đôi cho chị A. Tuy nhiên, bị chị A từ chối, bọn chúng đành bỏ đi. 

Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN