Nhiệt huyết từ tình yêu chiếc khăn quàng đỏ

01/06/2015 - 06:04

Thầy Nguyễn Trung Hiếu nhận bằng khen Tổng phụ trách Đội giỏi do anh Trần Quốc Việt - Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng.

Bến Tre ngày càng có nhiều đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần tô thắm vườn hoa của Đội. Trong đó, vai trò của đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội (TPT) là không thể thiếu. Họ đã góp phần vun đắp, chăm bồi cho vườn hoa thơm. Không những là người thầy, người anh, người chị, họ còn là chỗ dựa tinh thần của đội viên, thiếu nhi.

Không thể “xa” chiếc khăn quàng đỏ

Công tác Đội suốt 26 năm, thầy Nguyễn Trung Hiếu, giáo viên TPT Đội Trường Tiểu học Quới Điền (Thạnh Phú) vẫn luôn giữ được nhiệt huyết với công việc hàng ngày của mình. Thầy tâm sự: “Mỗi lần đến trường, lên lớp với các bài ca về Đội là tim tôi rộn ràng lên. Lòng yêu trẻ và thích làm việc với trẻ là một yếu tố không thể thiếu đối với người làm công tác Đội. Chỉ khi nào bạn yêu trẻ, thích trẻ mới có thể hòa nhập cùng vui chơi, cùng sinh hoạt với các em. Ngoài việc tìm hiểu các em cần gì, thì việc làm cho các em tin tưởng là điều hết sức quan trọng. Người TPT Đội phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với các em, làm chỗ dựa tinh thần cho các em… Từ đó, các em có ý thức sâu sắc về lối sống và mục đích của bản thân, lòng quý trọng đối với người TPT. Với tôi, lòng nhiệt tình, say mê công tác Đội và công tác xã hội là tiền đề giúp cho hiệu quả công việc của người phụ trách cao hơn”.

Thầy Hiếu chia sẻ thêm: “Những năm 90, điều kiện trường học không được như bây giờ. Mỗi năm, huyện Thạnh Phú chỉ tổ chức hội trại hè cho học sinh một lần. Trong khi đó, các trường phải tự chi tiêu mọi thứ, nhưng qua những lần như vậy, các em biết yêu thương nhau hơn, có tinh thần đồng đội và biết nâng niu thành quả lao động. Thấy tôi tham gia công tác Đội nhiều năm và giờ cũng đã lớn tuổi nên các giáo viên khác khuyên tôi dạy môn học khác cho nhẹ nhàng. Nhưng tôi không thể xa rời chiếc khăn quàng đỏ được. Mỗi lần đeo vào cổ chiếc khăn quàng, tôi như được trẻ ra và sục sôi nhiệt huyết”.

Ngoài phụ trách công tác Đội, thầy Hiếu còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giáo viên TPT Đội huyện. Sự tận tâm và yêu trẻ của thầy đã được ghi nhận dưới nhiều hình thức. Thầy được tặng danh hiệu Giáo viên TPT Đội giỏi cấp tỉnh 3 lần liên tục (3 năm/lần); kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục; bằng khen của UBND tỉnh; giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Tỉnh Đoàn năm học 2013-2014. Năm 2008, thầy được nhận giải thưởng Võ Trường Toản. Gần đây nhất, thầy được nhận huy hiệu TPT Đội giỏi do Hội đồng Đội Trung ương trao tặng. Liên đội Trường Tiểu học Quới Điền 20 năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh xuất sắc.

Kể về thầy Hiếu, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh: Có lần, một thầy trong trường nói đùa với thầy Hiếu rằng trao đổi công việc TPT Đội và việc giáo viên dạy môn, thầy Hiếu cười đùa trả lời rằng “có lấy 20 triệu ra cũng không đổi”. Để trở thành một TPT Đội tốt, phải có cái tâm, lòng yêu nghề, yêu trẻ… và hơn hết phải được trẻ yêu thì công tác mới bền. Những đức tính đó thầy Hiếu đều có. Khi dạy các em, thầy luôn nhẹ nhàng, quan tâm, thấu hiểu. Thầy Hiếu là đại diện cho tấm lòng yêu trẻ bao la.

Niềm vui khi làm việc với thiếu nhi

Thầy Trần Thanh Tú - giáo viên TPT Đội Trường Tiểu học Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc) có 17 năm trong ngành giáo dục và làm công tác Đội. Thầy là người hỗ trợ cho liên đội của trường đạt danh hiệu Liên đội mạnh xuất sắc 13 năm liền. Thầy quan niệm, giáo viên TPT Đội có tay nghề vững vàng mới có thể tiếp cận, hiểu được trẻ và tổ chức thành công các hoạt động. Ngoài thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu và thực hiện tốt các điều lệ, nghi thức cũng như kỹ năng của Đội, còn phải có lòng nhiệt huyết, yêu nghề, yêu trẻ, phẩm chất đạo đức trong sáng, lòng say mê công tác… thì người TPT Đội mới có thể làm tốt việc ươm mầm non cho tương lai.

Thầy Tú là giáo viên TPT Đội giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền. Thầy còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ TPT Đội huyện. Năm 2009, thầy được UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2009; Trung ương Đoàn tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013-2014. Đặc biệt, vào ngày 21 và 22-5-2015, thầy Tú vinh dự là 1 trong 4 đại biểu tỉnh Bến Tre tham dự Liên hoan TPT Đội giỏi toàn quốc năm 2015.

Thầy Trần Thanh Tú.

Thầy Tú chia sẻ: “Tôi yêu thích nghề này từ hồi còn đi học. Sau khi ra trường, tôi xin vào Trường Tiểu học Hòa Lộc công tác cho đến nay. Tôi luôn trang bị cho mình kiến thức nghiệp vụ vững vàng để phục vụ cho công tác. Tôi cũng luôn tìm hiểu tâm tư, sở thích của trẻ, tạo cho trẻ niềm tin; phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của trường, tham mưu tốt cho ban giám hiệu trường, các đoàn thể, Hội đồng Đội trong công tác. Đối với tôi, việc gắn kết 3 khâu: nghĩ - nói - làm là hết sức cần thiết đối với giáo viên TPT Đội. Được làm việc với các em, mọi buồn phiền, mệt nhọc đều tan biến”.

Thầy Nguyễn Thành Chương - Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh cho biết: “Nhờ tài ăn nói hoạt bát, dí dỏm, thầy Tú thường được mời làm MC những chương trình của Đội. Tinh thần trách nhiệm ở thầy Tú rất đáng khâm phục. Thầy yêu trẻ, yêu nghề, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Thầy Tú là cộng tác viên nhiều năm của Nhà Thiếu nhi tỉnh trong các hoạt động. Mỗi lần tổ chức sân chơi cho thiếu nhi, thầy Tú là người tham gia nhiều hoạt động nhất. Sắp tới, hy vọng thầy Tú tiếp tục “giữ nhiệt” để góp sức dìu dắt lớp mầm non tương lai”.

Bài, ảnh: Lê Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN