Những câu chuyện đau lòng khi vướng vào ma túy

24/06/2016 - 07:21

Ma túy gây ra những hậu quả đau lòng: một số người phải vào tù do mua bán trái phép chất ma túy, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, chồng mất vợ, thậm chí hai vợ chồng chết khi chuyển sang AIDS để lại đứa con đang nhiễm HIV…

Con đường nghiện ma túy và tù tội

Qua nhiều phiên xét xử vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thẩm phán Tôn Văn Thông - Tòa án nhân dân tỉnh cho biết các nguyên nhân dẫn đến sử dụng ma túy rồi mua bán trái phép chất ma túy: bạn bè rủ rê, tìm cảm giác lạ, đua đòi lối sống ăn chơi, thất tình, buồn chán, căng thẳng, trình độ dân trí thấp, cha mẹ ly hôn con cái sống với ông bà (ông bà không quản lý nổi)…

Trong tháng 3-2016 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với N.T.K.T. ở phường Phú Khương, TP. Bến Tre. N.T.K.T. không có tiền án, tiền sự. Ngày 22-6-2015, N.T.K.T. nhận 500 ngàn đồng bán ma túy tại nhà cho 2 đối tượng sử dụng ma túy thì bị Công an TP. Bến Tre phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Qua xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, N.T.K.T. bị tuyên phạt 2 năm tù treo và thời gian thử thách là 4 năm (tính từ ngày tuyên án phúc thẩm 15-3-2016). Tòa án nhân dân tỉnh giao N.T.K.T. cho UBND phường Phú Khương phối hợp với gia đình giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Hiện nay, mua bán trái phép chất ma túy không chỉ có ở thành phố mà xuất hiện ở nông thôn. Ngày 16-3-2016, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vụ án hình sự đối với L.V.Y. ở xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa xét xử như đã nêu, L.V.Y. thừa nhận hành vi mua bán trái phép 5 tép heroin vào ngày 9-6-2015 cho N.D.K. ở xã Phước Long, huyện Giồng Trôm. Trước đó, L.V.Y. còn bán cho L.B.T. ở xã Phước Long 6 tép heroin vào ngày 6 và 7-6-2015 với số tiền 600 ngàn đồng; bán 7 tép heroin cho N.D.K. từ 29-5 đến 4-6-2015 với số tiền 700 ngàn đồng. Ngoài ra, L.V.Y. còn bán nhiều lần cho N.D.K., L.B.T. và Đ.V.L. ở xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm. Với các hành vi như trên, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt L.V.Y. 5 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng thương hay đáng trách?

Chị N.T.T. 32 tuổi, ở huyện Châu Thành, nhớ lại: Năm 2003, vợ chồng tôi mừng lắm khi sinh con. Một lần cháu bệnh, khi xét nghiệm máu thì phát hiện bị nhiễm HIV. Sau đó, vợ chồng tôi nhờ bác sĩ xét nghiệm máu cho mình, kết quả là... Chồng tôi tiêm chích ma túy (sử dụng chung bơm kim tiêm của bạn nghiện ma túy) rồi không hay mình bị nhiễm HIV. Chồng tôi lây bệnh cho tôi, tôi cũng không hề biết. Lúc đầu phát hiện, vợ chồng tôi khủng hoảng tinh thần, chỉ muốn chết nhưng cố gắng sống vì thương con. 13 năm nay, gia đình tôi được bác sĩ cho uống thuốc ARV để giành lại sự sống với thần chết. Đến nay, chồng tôi bỏ được ma túy. Gia đình tôi bây giờ khổ lắm (hộ nghèo). Chồng bệnh ngày càng nặng hơn, tôi làm thuê không ổn định, mỗi tháng kiếm được gần 1 triệu đồng nuôi cả nhà. “Thôi thì sống được ngày nào vui ngày đó. Chồng tôi rất hối hận vì sử dụng ma túy. Tôi khuyên các bạn trẻ và mọi người hãy tránh xa ma túy, không nên thử ma túy dù chỉ một lần” - chị T. nhắn nhủ.

Đau khổ hơn nữa là gia đình của bà N.T.L. 63 tuổi, ở huyện Thạnh Phú. 14 năm nay, bà N.T.L. cứ cầu trời cho cháu ngoại là N.T.C.N. vui vẻ sống mãi với người thân và bạn bè. Bà N.T.L. buồn rầu cho biết: “Khoảng năm 2000, con gái tôi đi làm nghề giúp việc ở TP. Hồ Chí Minh rồi sống chung với một người quê ở Tây Ninh. Khi mang bầu 2 tháng, con gái tôi thôi chồng về quê sinh sống rồi sinh cháu N.T.C.N. Khi cháu C.N phát bệnh nóng sốt, bác sĩ xét nghiệm máu mới biết cháu bị nhiễm HIV; bác sĩ nói bệnh do truyền từ mẹ sang con. Con gái tôi không tin và đi xét nghiệm máu thì đúng là bị nhiễm HIV do chồng nó tiêm chích ma túy lây sang. Cả gia đình tôi như chết đứng; đau khổ nhất là đứa nhỏ bị nhiễm HIV, nó hồn nhiên đâu có biết gì. Cuối cùng thì con gái tôi qua đời vào năm 2005, chồng nó ở Tây Ninh cũng chết vì AIDS. Đứa cháu ngoại ngoan hiền của tôi bị nhiễm HIV từ khi còn trong bụng mẹ. Tội cho nó quá. Gia đình nghèo nên không có tiền cho cháu đi học. Tôi và chồng tôi mất sức lao động” - bà N.T.L. lau nước mắt.

Vậy mới thấy, ma túy gây ra hậu quả khôn lường. “Hãy nói không với ma túy” là khẩu hiệu tuyên truyền rất thuyết phục trong cuộc chiến chống ma túy và HIV/AIDS.

Bà Lê Thị Kim Thoa - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho hay: Từ năm 1993 đến nay, Bến Tre ghi nhận kể cả người ngoài tỉnh (đang chấp hành phạt tù trong trại giam) có 3.490 ca nhiễm HIV, trong đó có 1.672 ca chuyển AIDS và 1.035 ca tử vong; theo đó riêng người Bến Tre có 2.290 ca nhiễm HIV, 1.440 ca chuyển sang AIDS, 882 ca tử vong. 

Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN