 |
Đại tá Võ Thành Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng quần chúng có thành tích trong truy bắt tội phạm tại xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Ảnh: Minh Thơ |
Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ ổn định, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội liên tục phát triển. Đạt được những kết quả trên, có sự nỗ lực không nhỏ của lực lượng Công an các cấp trong tỉnh và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Chính nhờ làm tốt công tác vận động quần
chúng, lực lượng Công an đã phát huy được vai trò cũng như sức mạnh của nhân
dân cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Qua thực hiện
phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu, không
ngại nguy hiểm, trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm, được chính quyền các cấp
biểu dương, khen thưởng.
Chẳng
ngại hiểm nguy
Ngay trong những ngày Tết Nguyên đán Bính
Thân 2016, lãnh đạo Công an tỉnh đã đến các địa phương trực tiếp khen thưởng, động
viên các cá nhân có thành tích trong việc tham gia truy bắt tội phạm. Trong đó
có các anh: Nguyễn Thanh Tú và Trịnh Tiên Nhẫn, cùng ngụ ấp Long Huê, xã Long
Thới, huyện Chợ Lách. Vào ngày 14-1-2016, cả hai anh đã trực tiếp bắt giữ được
tên Nguyễn Trọng Luật, ngụ tỉnh Bình Dương khi đang tìm cách lấy trộm xe mô-tô
của một người dân tại địa phương, y từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Tuy cuộc sống mưu sinh của hai anh vẫn còn
khó khăn, anh Nhẫn làm nghề hớt tóc, còn anh Tú là thợ sửa xe gắn máy, thu nhập
chẳng đáng là bao, nhưng cả hai cùng có điểm chung đó là tinh thần trách nhiệm
với cộng đồng, luôn mạnh dạn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Khi đứng
lên đấu tranh với những việc làm sai trái, các anh không hề nghĩ đến việc sẽ được
mang ơn, hay được khen thưởng, mà cả hai tâm niệm đó chính là trách nhiệm của
mình đối với xã hội.
Là một người dân hiền lành, chất phác nhưng
khi đứng trước cái xấu, anh Trần Văn Phong - Đội viên Đội dân phòng xung kích
xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam lại không hề nao núng. Ngay từ những ngày đầu
thành lập đội đến nay, anh Phong luôn là thành viên năng nổ và tích cực nhất
trong việc hỗ trợ lực lượng Công an xã tham gia giữ gìn ANTT tại địa phương.
Vào ngày 3-1-2016, Công an xã Tân Trung nhận
được tin báo của nhân dân về việc một đối tượng có biểu hiện đã sử dụng ma túy
đá, trên tay cầm dao đe dọa mọi người, gây mất ANTT tại khu vực chợ Tân Trung.
Được sự phân công của Công an xã, anh đến hiện trường để xử lý vụ việc, sau khi
thuyết phục đối tượng không thành công, mặc dù tên này đang cầm hung khí, nhưng
anh Phong không sợ nguy hiểm, lao vào khống chế giao cho Công an xã xử lý.
Trong lúc giằng co tay anh đã bị thương, do đối tượng đã bị nhiễm HIV nên hiện
nay anh Trần Văn Phong phải điều trị chống phơi nhiễm. Cuộc sống gia đình rất
khó khăn, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào việc chạy xe ôm chở khách hằng ngày của
anh, nay sức khỏe lại bị ảnh hưởng nhưng anh Phong vẫn tích cực tham gia lực lượng
dân phòng để giữ gìn trật tự trị an cho xóm ấp.
Kiên
trì thuyết phục
Còn đối với anh Bùi Quang Thuần, ở Ấp 10, thị
trấn Thạnh Phú, tuy không trực tiếp bắt tội phạm nhưng đối với anh, niềm vui lớn
nhất là được giúp đỡ một ai đó, nhất là các đối tượng phạm tội thấy được cái
sai mà quay về với nẻo thiện. Do gia đình kinh doanh trò chơi bi-da nên anh Thuần
quen biết khá nhiều thanh niên địa phương, trong đó có Nguyễn Hồng Vũ (sinh năm
1995, thường trú xã Mỹ Hưng). Biết Vũ và đối tượng tên Tín là thủ phạm gây ra
hàng loạt các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Thạnh Phú; trong một lần
gây án, Tín đã bị Công an huyện bắt giữ, còn Vũ bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay
sau khi được Công an huyện Thạnh Phú đề nghị hỗ trợ để kêu gọi Nguyễn Hồng Vũ
ra đầu thú, do quen biết từ trước nên anh Thuần đã nhiều lần chủ động điện thoại,
giáo dục, động viên và kêu gọi Vũ ra đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật;
qua đó giúp cho Công an huyện nhanh chóng kết thúc vụ án.
Những tấm gương nhân dân dũng cảm tham gia đấu
tranh, truy bắt tội phạm được các ngành, các cấp khen thưởng, biểu dương đã minh
chứng cho sự phát triển sâu rộng, mạnh mẽ của phong trào Toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Mặc dù chỉ là những người
dân bình thường, hiền lành, chất phác, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả với
bao bộn bề lo toan, nhưng khi đứng trước cái xấu, cái ác, mọi người trở nên mạnh
mẽ, không ngại nguy hiểm, cùng chính quyền địa phương đấu tranh với các loại tội
phạm để bảo vệ lẽ phải, giữ gìn ANTT xóm ấp. Đây thực sự là những đóa hoa tươi
thắm tỏa sáng giữa đời thường.