 |
Công nhân dặm vá đường phố đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui tết. |
Dưới cái nắng ngày cuối năm, những đôi tay thô ráp, chai sần thoăn thoắt cắt tỉa cây, treo đèn, sơn phết, tưới nhựa… Mồ hôi nóng hổi thấm ướt áo vậy mà anh em công nhân vẫn cười tươi. Tất cả vì vẻ mỹ quan cho đô thị và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân du xuân, đón tết.
Chuẩn bị Đón xuân
Trong thời gian hơn 1 tháng từ trước Tết dương lịch đến Tết
Nguyên đán, do khối lượng công việc lớn nên hàng trăm công nhân Công ty cổ phần
Công trình đô thị Bến Tre tất bật làm việc từ sáng đến chiều, kể cả thứ Bảy và
Chủ nhật. Bên cạnh đó, lực lượng công nhân Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì
cầu đường phân bổ từ huyện đến thành phố cũng vào cuộc kiểm tra tất cả cầu, đường
được giao quản lý để tiến hành tu bổ, sửa chữa các hư hỏng đảm bảo giao thông
an toàn, thông suốt.
Vào dịp lễ, tết, người dân rất chú trọng đến việc trang
trí đường phố, chiếu sáng. Được biết, năm nay, Đội chiếu sáng công cộng thuộc
Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre ngoài phần việc truyền thống hàng năm
như sửa chữa kịp thời đèn chiếu sáng bị hư hỏng còn thực hiện một số công trình
chiếu sáng phục vụ người dân đón tết ở các địa bàn huyện Châu Thành, Bình Đại,
Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Giồng Trôm. Đặc biệt là công trình đèn chiếu
sáng trên đường tỉnh 883 trước cổng Khu công nghiệp Giao Long với tổng chiều
dài 10km (lắp khoảng 179 bộ đèn LED) đang rất cấp thiết đối với người dân. Dự
kiến công trình sẽ hoàn thành vào dịp Tết dương lịch, sớm hơn hai tháng so với
hợp đồng. Xu hướng sử dụng đèn LED ngày càng chiếm ưu thế do chi phí thấp, cho
ánh sáng như ánh sáng ban ngày. Đồng thời kiểm tra đảm bảo hệ thống đèn chiếu
sáng công cộng được vận hành tốt, việc trang trí đèn nhiều màu sắc như mọi năm
sẽ tập trung ở một số tuyến chính là đại lộ Đồng Khởi, đường Hùng Vương, quốc lộ
60, Võ Nguyên Giáp, Cách Mạng Tháng Tám…
Đội công viên cây xanh thuộc Công ty cổ phần Công trình
đô thị Bến Tre hiện đang chăm sóc và bảo quản 7 công viên trên địa bàn TP. Bến
Tre, gần 80.000m2 thảm cỏ, trên 10.000 cây xanh các loại. Công việc của đội là
cắt tỉa, tưới, làm cỏ, bón phân, quét rác, phun thuốc, quét vôi cho cây. Anh Trần
Duy Tân - đội trưởng cho biết: “Tuy khối lượng công việc cao, nhiều áp lực
nhưng được sự động viên của Ban giám đốc công ty, anh em công nhân ra sức hoàn
thành nhiệm vụ được giao và thi đua giữa các nhóm để từ đó đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ trong năm”.
Đèn băng đường và trụ đèn led góp phần rực rỡ cho TP. Bến Tre bước vào năm mới 2017. (Ảnh chụp trên Đại lộ Đồng Khởi). Ảnh: T. Thảo
Phía Công ty cổ phần Xây dựng và bảo trì cầu đường với
khoảng 140 nhân viên, lao động, quản lý hai quốc lộ 57 và 60, 6 tuyến đường tỉnh
từ 882 đến 887 cùng 12 đường huyện, đường vào cảng Giao Long và đường vào bến
phà Hưng Phong. Hiện tại 3 hạt quản lý giao thông thuộc công ty cũng đang ra
quân phát quang, thay ván cầu, dặm vá ổ gà, sơn lại những vị trí tim đường bị
lu mờ phục vụ tết sắp đến. Trực 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông, tuần tra,
kiểm tra trên các tuyến nhằm phát hiện ổ gà để xử lý, sửa chữa hệ thống giao
thông hư hỏng và các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ.
Ông Phan Thanh Truyền - Giám đốc công ty cho hay: “Công ty đang triển khai tập
trung vật tư, nhân công, thiết bị chuẩn bị ứng cứu giao thông khi cần thiết. Bố
trí lực lượng ứng cứu cầu, đường, nhanh chóng tổ chức khôi phục ngay khi xảy ra
sự cố. Không để gián đoạn giao thông kéo dài, đảm bảo giao thông được an toàn,
thông suốt trong dịp lễ, tết”.
Mệt mà vui!
Dòng xe cộ lưu thông vào những ngày cuối năm như tất bật,
hối hả hơn, họ dành cho các anh em công nhân đang chăm sóc cây xanh, duy tu dặm
vá trên nhiều tuyến đường cái nhìn thiện cảm. Dù làm việc trong môi trường khá
nguy hiểm, ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn vậy mà anh chị em công nhân vẫn rộn ràng
tiếng cười. Anh Đặng Văn Dân và nhóm bạn công nhân đang dặm vá ổ gà trên đường
Nguyễn Đình Chiểu mộc mạc nói: “Công việc của mình là phục vụ cho chuyện đi lại,
chuyện đời sống bà con thì mình thấy vui và ý nghĩa. Phải làm việc thì mới có
tiền nuôi con, ăn tết chứ!”
Cắt tỉa cây xanh và cỏ là nghề không trường lớp nào dạy
nhưng lại đòi hỏi người công nhân phải có kỹ thuật, sức lực. Từ đó tạo ra những
thảm cỏ mượt mà, cây xanh có hình thù đẹp mắt, tỷ lệ chuẩn. Tại công viên Mỹ
Hóa, công nhân Nguyễn Đức Trọng có 14 năm vác máy cắt cỏ (nặng khoảng 12kg),
tâm sự: “Bao chiếc áo công nhân của tôi đã sờn và rách vai do nhiều năm vác
máy, trong đội hầu như ai cũng có lần bị thương do kẽm sắt bắn trúng khi cắt cỏ.
Mệt nhọc, nhưng đi đến tỉnh nào cũng nghe người ta khen cảnh quan TP. Bến Tre đẹp,
đó là thành quả lao động khiến tôi và các anh em thấy vui mừng, sung sướng”.
Cùng đội với anh Trọng nhưng ở góc nhìn nữ tính, chị Trần Thị Mười cảm thấy yêu
thích công việc của mình vì vừa có thu nhập khoảng 3,8 triệu đồng/tháng để lo
cho con, nhất là mua sắm trong dịp tết, chị vừa được góp sức sửa soạn, dọn dẹp
mỹ quan đô thị được sạch sẽ.
Giữa cái tất bật, ngược xuôi dòng đời, chợt dừng lại nhìn
đôi tay của chị công nhân quét đường chai sần, đôi vai sờn màu áo của anh cắt cỏ
và cả vẻ mặt ám khói nhựa đường tuy đen đúa nhưng lại đẹp làm sao! Xứ Dừa như
được khoác lên mình chiếc áo mới ngày tết nhờ những bàn tay làm đẹp phố phường.