 |
Mỗi phần quà cho đi đều mang niềm tin đến cho nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: P.Tuyết |
Làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, là một việc làm mang nhiều ý nghĩa, không chỉ chia sẻ niềm đau, sự bất hạnh mà còn mang lại niềm tin, sự động viên, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Cái duyên với nạn nhân chất độc da cam
Chúng tôi có dịp về thăm chùa Vạn Phước (Châu Thành) vào một sáng những ngày đầu tháng 2-2014. Một không khí trang nghiêm theo đúng nghĩa nhà chùa, mọi việc diễn ra yên lặng, không ồn ào, không vội vã, không ai bảo ai nhưng mọi người tất bật lo phần việc của mình. Cứ đều đặn mỗi tháng, Phật tử, những người làm công quả nhà chùa lại bận rộn với việc nấu cơm từ thiện cho bệnh viện. Dù món ăn chỉ là rau, củ, quả nhưng đó là cả tấm lòng của họ dành cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống.
Theo Sư cô Thích nữ Lệ Xuân - Trụ trì chùa Vạn Phước, giúp đỡ những phần cơm cho người nhà bệnh nhân là một việc làm mang ý nghĩa tương thân tương ái. Với họ, nằm viện đã tốn kém thì người nuôi bệnh cũng lắm vất vả, khó khăn. Vì vậy, những bữa cơm từ thiện như là một nguồn khích lệ để động viên họ vượt qua bệnh tật cũng như khó khăn hiện tại. Sư cô tâm sự, chùa bắt đầu làm công tác từ thiện từ những năm 1988. Khởi xướng ban đầu chỉ là hội từ thiện, kinh phí hoạt động chủ yếu từ nguồn vận động của hội viên. Ban đầu chùa chia đều mỗi tháng 2 lần nấu cơm cho Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành. Thấy được hiệu quả từ việc làm thiện nguyện của nhà chùa, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tinh thần lẫn vật chất để chùa có thêm kinh phí hoạt động. Khi Bệnh viện Tâm thần tại xã Hữu Định (Châu Thành) khánh thành, chùa lại chuyển sang giúp cho những bệnh nhân tại đây và hiện nay chùa đang hỗ trợ cho học sinh nghèo tại Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành.
Sư cô Thích nữ Lệ Xuân cho biết chùa không chỉ tập trung giúp đỡ cho người nghèo mà còn quan tâm đến những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Người nghèo còn có sức khỏe, có điều kiện để vươn lên thoát nghèo, những người bị nhiễm chất độc da cam thì cơ hội thoát nghèo của họ là hoàn toàn không có. Với ý niệm ấy mà nhà chùa đã gắn bó và giúp đỡ khá nhiều cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Châu Thành. “Có xuống trực tiếp từng hộ gia đình, gặp từng hoàn cảnh khó khăn chúng ta mới hiểu và thấy hết nỗi đau của họ. Những phần quà đến với họ dù nhỏ nhưng đó như là một nguồn động viên, niềm khích lệ giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống” - Sư cô Lệ Xuân nói. Chỉ tính riêng trong năm 2013, chùa đã vận động và ủng hộ nạn nhân chất độc da cam huyện 800 phần quà.
Làm từ thiện bằng cái tâm
Là người gốc Vĩnh Long nhưng cô Đặng Thị Bảnh lại bén duyên với người nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học tại Bến Tre. Cô Bảnh tâm sự, dù sống ở đâu đi nữa thì việc quan tâm giúp đỡ những người bị nhiễm chất độc da cam luôn là việc mang nhiều ý nghĩa. “Ngày xưa cuộc sống của cô cũng nghèo khó lắm. Vì vậy, hơn ai hết cô hiểu rõ hoàn cảnh của những người nghèo, những người gặp hoàn cảnh không may trong cuộc sống” - cô Bảnh tâm sự.
Hỏi cơ duyên để đến với công tác từ thiện, cô Bảnh ngậm ngùi: Ngày trước, cô cũng từng tham gia ủng hộ cho bộ đội, cho bạn bè trong những năm tháng kháng chiến. Thế nhưng, sau những năm tháng chiến tranh ác liệt, bạn bè cô giờ đã không còn ai. Buồn vì nỗi đau mất mát, cám cảnh trước những mảnh đời bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học của người dân vùng đất anh hùng, vậy là không biết tự bao giờ cô đã đến với họ. Mỗi năm, ngoài vận động người thân, bạn bè, bản thân cô còn bỏ ra hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ họ. “Người nghèo chứ họ còn may mắn, còn nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học thì cuộc đời họ khốn khó vô cùng. Mình phải biết quan tâm giúp đỡ để người ta có cơm ăn áo mặc, có như vậy thì mới chia sẻ được nỗi đau của họ chứ” - cô Bảnh chia sẻ. Hiện tại, cô đã mở cơ sở làm nhang, may, làm kẹo mứt, bán thức ăn chay tại xã Tiên Thủy nhằm tạo công ăn việc làm cho một số người nghèo, những nạn nhân bị ảnh hưởng nhẹ từ chất độc da cam tại địa phương.

Những phần quà mang đầy ý nghĩa. Ảnh: P. Tuyết
Có dịp tham gia một buổi phát quà từ thiện của cô tại Tiên Thủy, chúng tôi mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp, tình người từ những phần quà từ thiện. 10kg gạo, những nhu yếu phẩm cần thiết, một chiếc mền, nhưng với người nhận đó là cả một niềm vui xen lẫn sự biết ơn. Đưa bàn tay ốm yếu, gầy gò nhận phần quà, chị Tạ Thị Thu Thúy (xã An Hiệp) rối rít cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, con lại bị nhiễm chất độc hóa học, nhận được quà với chị là niềm vui khó tả.
Vậy đó, cứ mỗi phần quà cho đi là cô Bảnh đã mang đến niềm hy vọng, sự động viên cho người nghèo, những nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Rồi đây niềm tin, sự hy vọng sẽ lại tràn về khi mà ngày càng nhiều những mảnh đời nghèo khó sẽ được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ.