Nỗi đau tuổi đôi mươi

07/10/2012 - 15:30
Ôm con thơ dại trong tay, chàng trai trẻ Lê Hoàng Tâm thấy xót xa với nỗi đau tật nguyền.

Anh Lê Hoàng Tâm, sinh năm 1990, ngụ tại xã Phú Khánh (Thạnh Phú) là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Tâm có vợ, quê ở miền Trung và một con trai 13 tháng tuổi, hiện cả 3 đang sống tại nhà cha mẹ ruột của Tâm.

Lập gia đình gần 2 năm, chưa một lần về quê vợ nên Tâm chịu khó đi làm để kiếm tiền thực hiện ước mơ cùng vợ con về quê miền Trung. Bất ngờ tai nạn ập đến, Tâm đi tàu cát bị dây kéo tàu quật trúng vào chân, khiến một phần chân đứt lìa và rớt xuống sông trôi mất.

Đất canh tác ít ỏi, gánh nặng gia đình giờ chất chồng lên đôi vai của người cha nay đã ngoài 50 tuổi - ông Lê Hoàng Cho. Hàng ngày, ông phải đi làm thuê, mùa mưa công việc không có nhiều, cuộc sống gia đình càng khó khăn. Mẹ Tâm mỗi ngày đi bào dừa, kiếm được hơn 10.000 đồng, phụ cha Tâm nuôi 5 miệng ăn. Tâm rơm rớm nước mắt, nói: Cha mẹ sinh ra không tật nguyền, em chưa báo hiếu được ngày nào, giờ bị như vầy làm khổ thêm cho cha mẹ. Em ước được lắp chân giả để đi làm kiếm tiền nuôi con, đỡ một phần gánh nặng cho cha mẹ.

Lê Hoàng Tâm là bộ đội xuất ngũ (năm 2011), cha Tâm là cựu chiến binh.

Bài, ảnh: Trang Đài

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích