![]() |
| Anh Triết phải nhờ đến vợ xức thuốc trị vảy nến. |
Năm 2002, anh bị viêm cột sống dính lại với nhau. Chưa trị hết bệnh này thì anh mắc thêm bệnh vảy nến gần khắp người.
Đó là trường hợp rất thương tâm đối với anh Nguyễn Văn Triết ở ấp Tân Quới I (Phước Hiệp - Mỏ Cày Anh Triết giờ đây hoàn toàn không tự đi, đứng, mọi việc phải nhờ đến vợ con, kể cả vệ sinh cá nhân. Thân hình anh co quắp, khi anh đứng lên giống số 1, khi anh nằm thì giống số 4. Mỗi ngày anh phải tốn khoảng 100 ngàn đồng tiền thuốc. Gia đình anh bây giờ thu nhập càng ngày càng thấp. Anh nằm võng, kế bên có chén thuốc Gia đình anh Triết chỉ có khoảng 1.000m2 đất (kể cả nhà ở) còn lại trồng được 13 gốc dừa. Mỗi tháng gia đình anh được khoảng 4 chục dừa. “Với giá dừa hiện nay, cộng tiền buôn bán nhỏ ở nhà, vuốt cọng dừa cả gia đình chỉ lo vừa đủ ăn uống mỗi ngày” - chị Trao bày tỏ. Hoàn cảnh gia đình của anh Triết như vậy, nhưng chưa được xếp vào hộ nghèo. Vợ chồng anh có hai đứa con gái: Nguyễn Thị Thùy Linh vừa thi đại học chưa biết kết quả, anh Triết không muốn cho con học tiếp vì gia đình đang gặp khó khăn; đứa con gái kế là Nguyễn Thị Mỹ Linh chuẩn bị lên học lớp 12, anh Triết dự tính cố gắng cho học để lấy bằng tốt nghiệp THPT. “Không học tới nơi tới chốn thì sau này tương lai cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi biết vậy, muốn con tôi học nhiều hơn nữa nhưng gia đình khổ quá. Tôi thật có lỗi với các con tôi. Vì bệnh tật tôi đành bất lực trong việc kiếm tiền nuôi gia đình. Thôi thì cho con học lấy nghề gì đó để nuôi bản thân” - anh Triết buồn rầu nói. Được biết, kỳ thi đại học vừa qua Thùy Linh đi thi do bà con đóng góp cho tiền và chở đi thi. Anh Triết sinh năm 1962, từ năm 1983-1986 đi bộ đội ở Binh đoàn Cửu Long, tại Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), cấp hàm Trung sĩ. Vợ là Bùi Thị Trao cùng quê Phước Hiệp, hai vợ chồng cùng một tuổi. Chị Trao cũng phát bệnh vào năm 2002 - bệnh gai cột sống, đến nay bệnh càng nặng thêm. “Từ ngày ảnh phát bệnh và chữa trị đã vay mượn gần 50 triệu đồng chưa trả nổi” - chị Trao lo rầu.
Bài, ảnh: HOÀNG VŨ
| Chia sẻ bài viết |