Champions League 2021/22:

Nou Camp không còn là thánh địa

15/09/2021 - 06:15

Trận cầu đinh giữa Barcelona vs Bayern Munich đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi khi đại diện nước Đức tỏ ra áp đảo đội chủ nhà. Nhờ các pha làm bàn của Mueller và Lewandowski (cú đúp), Bayern có màn khởi đầu suôn sẻ ở vòng bảng Champions League 2021/22.

Tuy phải làm khách tại sân Nou Camp, Bayern lại tỏ ra rất tự tin trước Barca, đối thủ từng thua họ với tỷ số khó tin 2-8 trong lần gặp nhau gần nhất. Ngay từ những phút đầu, nhà ĐKVĐ nước Đức đã không ngần ngại đẩy cao đội hình và tích cực chơi áp sát ngay bên phần sân đối phương.

Chủ trương của Bayern khiến các cầu thủ Barca dù rất nỗ lực thoát pressing vẫn gặp vô vàn khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên. Ở những đợt triển khai tấn công, trong khi các cầu thủ Bayern luôn đảm bảo được tốc độ, cự ly và quân số cần thiết để tạo ra áp lực thì cặp tiền đạo tân binh người Hà Lan là Memphis Depay và Luuk de Jong của đội chủ nhà lại không có được sự ăn ý như mong đợi.

Trong thế trận lép vế, Barca lại bất ngờ tạo được tình huống đáng chú ý đầu tiên ở phút 14. Đón quả tạt của Jordi Alba từ cánh trái vào vòng cấm, tiền vệ Sergi Roberto của Barca ngả người bắt volley chân trái đưa bóng đi vọt xà. Ngay sau tình huống thót tim này, Bayern đưa ra câu trả lời bằng cú đá chân trái cực mạnh của Sane buộc thủ môn Ter Stegen phải nỗ lực hết sức mới có thể cứu thua cho đội chủ nhà.

Mueller mở tỷ số đầy may mắn trận Barcelona vs Bayern

Mueller mở tỷ số đầy may mắn trận Barcelona vs Bayern

Sau nhiều lần khiến hàng phòng ngự Barca chao đảo, đến phút 34, rút cuộc Bayern cũng khai thông được thế bế tắc nhờ sự trợ giúp của thần may mắn. Nhận đường chuyền của Sane, tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Thomas Mueller bất ngờ tung ra cú dứt điểm tầm xa từ ngoài vòng cấm. Bóng đập vào người Eric Garcia đổi hướng khiến thủ môn Ter Stegen bị lỡ đà và không kịp phản ứng.

Bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, các cầu thủ Barca đã thi đấu cố gắng hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực mang tính cá nhân của họ không phát huy tác dụng trước các đồng nghiệp không nhỉ nhanh mà còn vượt trội về sức mạnh. Sự lép vế của Barca được thể hiện rất rõ qua việc trong cả hiệp 1 họ không tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi Bayern vẫn là những người làm chủ cuộc chơi. Phút 51, Bayern suýt nữa thì nhân đôi được cách biệt. Sau pha đột phá táo bạo trong vòng cấm Barca, Sane sút bóng trúng chân thủ môn Ter Stegen từ cự ly gần.

Sane và các đồng đội của anh cũng không phải sống trong cảm giác tiếc nuối quá lâu, bởi chỉ 5 phút sau, gã khổng lồ xứ Bavaria đã lại xuyên thủng được hàng phòng ngự Barca. Trong tình huống này, Musiala đã sút bóng dội cột dọc Barca tạo điều kiện cho đàn anh Lewandowski dễ dàng đá bồi đưa bóng vào lưới trống.

Lewandowski đóng góp 2 bàn cho Bayern

Lewandowski đóng góp 2 bàn cho Bayern

Khi Barca bị dẫn 2-0 và không có dấu hiệu nào cho thấy họ đủ sức gượng dậy, HLV Koeman của đội bóng này đã buông xuôi khi tung vào sân hàng loạt những cầu thủ tuổi teen như Pablo Gavira (17 tuổi), Yusuf Demir, Alejandro Bald (cùng 18 tuổi). Đã vậy, ông còn để cho tài năng trẻ Pedri (cũng mới 18 tuổi) đá trọn vẹn cả 90 phút.

Với lực lượng như thế, chẳng có gì bất ngờ khi Barca không những không tìm được bàn gỡ mà còn thua thêm ở phút 85. Pha bóng này khá giống với tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Bayern. Cũng xuất phát từ một pha sút bóng dội cột dọc (lần này là của Gnabry), Lewandowski lại xuất hiện đúng lúc để chớp cơ hội. Anh thực hiện cú quặt bóng đánh lừa Pique trước khi tung cú đá làm tung nóc lưới đội chủ nhà.

Đè bẹp đối thủ lớn nhất bảng đấu là Barca ngay trên sân khách, Bayern đã có được vị trí thứ nhất tại bảng E sau lượt đấu đầu tiên. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ cũng thuộc bảng E giữa Dynamo Kiev và Benfica, đội chủ nhà tưởng như đã có được thắng lợi quý giá khi Mykola Shaparenko chọc thủng lưới đại diện Bồ Đào Nha ở phút 90+3. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài lại không công nhận bàn thắng khi xác định cầu thủ của Kiev đã rơi vào thế việt vị.

Đội hình thi đấu Barcelona vs Bayern

Barca: ter Stegen - Araujo, Piqué, Eric Garcia (Mingueza 66')- Sergi Roberto (Demir 59'), F. de Jong, Busquets (Gavira 59'), Pedri, Alba (Balde 74')- L. de Jong (Coutinho 66'), Depay

Bayern: Neuer; Pavard (Hernandez 66'), Upamecano, Suele (Stanisic 82'), Davies; Kimmich, Goretzka; Sané (Coman 82'), Mueller (Sabitzer 82'), Musiala (Gnabry 70'); Lewandowski

* Ở trận đấu khác, màn thư hùng giữa Chelsea vs Zenit đánh dấu sự mở đầu cho hành trình bảo vệ ngôi vương đầy gian nan của The Blues tại đấu trường Champions League và Romelu Lukaku đã đặt những viên gạch đầu tiên bằng bàn thắng duy nhất mang về thắng lợi tối thiểu.

Hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch Champions League của Chelsea bắt đầu bằng màn tiếp đón nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Nga, Zenit. Với mong muốn có màn ra quân thuận lợi nhất, HLV Thomas Tuchel vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh dù rằng cuối tuần này họ còn trận đại chiến vô cùng quan trọng với Tottenham ở Ngoại hạng Anh.

Với đội hình gồm nhiều hảo thủ, cộng thêm lợi thế được chơi trên sân nhà, Chelsea sớm đẩy cao đội hình nhằm đánh phủ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, hàng thủ được bố trí nhiều lớp, chơi bọc lót cực tốt của Zenit đã phong tỏa được Lukaku và những vệ tinh xung quanh, khiến Chelsea hoàn toàn bế tắc trong việc triển khai tấn công.

Chelsea áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng và thế trận, nhưng những tình huống nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Zenit, đội có vài pha phản công chớp nhoáng khiến khung thành đội chủ sân Stamford Bridge chao đảo, nhưng rất may là hàng thủ của Chelsea vẫn thi đấu tập trung và hóa giải thành công những pha bóng nguy hiểm đó.

Chelsea thi đấu không quá ấn tượng nhưng vẫn có được chiến thắng

Chelsea thi đấu không quá ấn tượng nhưng vẫn có được chiến thắng

Thế trận chắc chắn được Zenit thiết lập khiến 45 phút đầu tiên các cầu thủ Chelsea không tung ra nổi một cú dứt điểm đi trúng khung thành. Pha bóng nguy hiểm nhất của đội chủ nhà là cú đánh đầu đi vọt xà ngang của tiền đạo Lukaku ở phút 43.

Bước sang hiệp 2, Chelsea gia tăng sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hakim Ziyech, Rudiger hay Recee James đều có cơ hội dứt điểm nhưng hầu hết đều đi thiếu chính xác hoặc không thể thắng được thủ môn đội khách. Trong khi đó, trước những pha tấn công liên tiếp của Chelsea, đội khách Zenit gần như chỉ nằm im chịu trận và không thể tạo ra những pha phản công chớp nhoáng như 45 phút đầu tiên.

Sau rất nhiều những tình huống hãm thành không thành công, Chelsea cuối cùng cũng tìm kiếm được bàn thắng khai thông bế tắc. Đẳng cấp ngôi sao được Lukaku lên tiếng. Chân sút người Bỉ gần như bị phong tỏa trong suốt hơn 1 giờ thi đấu đã tỏa sáng bằng tình huống chọn vị trí chính xác để bật cao đánh đầu tung lưới Zenit sau quả treo bóng điểm rơi của đội trưởng Cesar Azpilicueta.

Lukaku nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi ghi bàn thắng duy nhất

Lukaku nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi ghi bàn thắng duy nhất

Những phút còn lại của trận đấu, hai đội tạo ra được một vài cơ hội nhưng các cầu thủ tấn công đã không tận dụng thành công. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Với thắng lợi này, Chelsea đã có ngày ra quân thuận lợi. Tuy nhiên, 3 điểm có được này chỉ giúp The Blues đứng thứ 2 trên BXH, sau Juventus, đội có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Malmo ở trận đấu cùng giờ.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Mendy, Azpilicueta (Thiago Silva, 63'), Alonso (Chilwell, 83'), Rudiger, Christensen, James, Kovacic, Jorginho, Ziyech (Havertz, 63'), Mount (Loftus-Cheek, 90+3'), Lukaku

Zenit: Kritsyuk, Rakitskiy, Douglas Santos, Chistyakov, Barrios, Kuzyaev (Kravtsov, 82'), Sutormin, Claudinho (Mostovoy, 88'), Wendel (Erokhin, 76'), Azmoun, Malcom (Dzyuba, 75')

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN