Novak Djokovic tiếp tục thất bại tại Monte Carlo Masters

12/04/2025 - 05:26

Novak Djokovic tiếp tục thất bại tại Monte Carlo Masters, nơi đã trở thành "điểm mù" kỳ lạ trong sự nghiệp rực rỡ của tay vợt số một thế giới.

Novak Djokovic – tay vợt vĩ đại nhất lịch sử với 24 danh hiệu Grand Slam – vừa trải qua một lần nữa bị loại sớm tại Monte Carlo Masters 1000. Trận thua trước Alejandro Tabilo (Chile) với tỷ số 3-6, 4-6 không chỉ khiến người hâm mộ bất ngờ, mà còn tiếp tục nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của anh tại giải đấu ATP 1000 được tổ chức ở xứ Công quốc.

Điều đáng nói là phong độ của Djokovic trước đó hoàn toàn không tệ. Anh vừa vào tới chung kết Miami Masters và được kỳ vọng sẽ khởi đầu mùa sân đất nện 2024 một cách suôn sẻ. Nhưng Monte Carlo dường như là một vùng đất “kỵ Djokovic”. Kể từ sau chức vô địch lần thứ hai vào năm 2015, tay vợt người Serbia chưa từng trở lại ngôi vương, thậm chí chưa một lần lọt vào chung kết trong gần một thập kỷ qua.

Monte Carlo là nơi Djokovic sinh sống nhiều năm, và từng là nơi chứng kiến một trong những chiến thắng lớn nhất sự nghiệp của anh – đánh bại Rafael Nadal trong trận chung kết năm 2013, chấm dứt chuỗi 8 lần vô địch liên tiếp của “ông vua sân đất nện”. Một năm sau, Djokovic mất danh hiệu vào tay Roger Federer. Nhưng năm 2015, anh trở lại mạnh mẽ, vượt qua Nadal ở bán kết và đánh bại Tomas Berdych để đăng quang.

Kể từ đó, Monte Carlo lại trở thành nơi chứng kiến những cú vấp liên tiếp của tay vợt từng thống trị mọi mặt sân. Anh bị loại từ vòng 2 năm 2016 bởi Jiri Vesely – một tay vợt hạng trung. Năm 2017, anh dừng bước ở tứ kết trước David Goffin. Năm 2018, Dominic Thiem vượt qua anh sau ba set đấu giằng co. Ở mùa giải 2019, đến lượt Daniil Medvedev gây bất ngờ với chiến thắng ở tứ kết. Sau một năm 2020 không tổ chức vì dịch bệnh, Djokovic tiếp tục bị loại bởi Dan Evans (2021), Alexander Davidovich Fokina (2022) và Lorenzo Musetti (2023). Mới nhất, năm 2024, thất bại trước Tábilo đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp Djokovic không thể vào đến chung kết tại đây.

Sau trận thua, Djokovic thừa nhận: “Tôi biết mình sẽ có một trận khó khăn, nhưng chơi tệ đến mức này thì thật không tưởng. Thật sự là một màn trình diễn tồi tệ.” Đây là lần hiếm hoi anh công khai bày tỏ sự thất vọng lớn đến vậy về chính mình.

Vấn đề của Djokovic có thể đến từ việc thay đổi mặt sân quá đột ngột. Việc chuyển từ sân cứng của Mỹ sang sân đất nện chậm và đòi hỏi thể lực nhiều hơn chỉ trong một tuần là thách thức lớn. Trong khi đó, Monte Carlo lại là giải Masters 1000 đầu tiên trên sân đất nện, nơi các tay vợt cần thời gian để bắt nhịp.

Djokovic vẫn chưa thể chạm đến danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp

Djokovic vẫn chưa thể chạm đến danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp

Dù thường xuyên thất bại tại Monte Carlo, Djokovic vẫn thành công rực rỡ trên mặt sân đất nện nói chung với 3 chức vô địch Roland Garros, và nhiều lần đăng quang ở Madrid, Rome. Tuy nhiên, Monte Carlo vẫn là “nốt trầm” khó hiểu trong bảng vàng chói lọi của anh.

Nếu chinh phục Monte Carlo lần thứ ba, Djokovic sẽ trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử vô địch ít nhất 3 lần ở tất cả các giải ATP Masters 1000 – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Nhưng khi bước sang tuổi 36 và phải đối mặt với các đối thủ trẻ trung, đầy khát khao, giấc mơ ấy đang ngày càng xa vời hơn bao giờ hết.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN