Pháp hạ gụcUruguay, Bỉ thắng Brazil xứng đáng

07/07/2018 - 07:20

Ba thập niên sau chiến công của Enzo Scifo và đồng đội ở World Cup 1986, Bỉ tái lập kỳ tích oai hùng khi đánh bại ứng viên vô địch Brazil 2-1 để lọt vào bán kết World Cup 2018.

Tuyển Bỉ vượt qua Brazil nhờ các bàn thắng ngay trong hiệp 1.  Ảnh: Reuters

Tuyển Bỉ vượt qua Brazil nhờ các bàn thắng ngay trong hiệp 1.  Ảnh: Reuters

* Bỉ - Brazil: 2-1

Cú sốc thất bại 0-2 của Uruguay trước tuyển Pháp ở trận tứ kết đầu tiên đã là lời nhắc nhở hết sức nghiêm túc dành cho Brazil - đại diện Nam Mỹ duy nhất còn sót lại tại World Cup 2018. Được đánh giá là ứng viên vô địch nặng ký của giải đấu trên đất Nga, Brazil vẫn dè chừng tuyển Bỉ - đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất tính đến thời điểm này cũng như đã kịp phô diễn phong độ hết sức ổn định qua 4 trận đã đấu.

Sự lo ngại của thầy trò Huấn luyện viên Tite hoàn toàn có cơ sở. Bởi ngay sau tiếng còi khai cuộc, "làn sóng đỏ" các cầu thủ Bỉ đã tràn lên tấn công ồ ạt trên phần sân của Brazil và chỉ tạm thời dừng lại với cú sút xa chệch cột của De Bruyne ngay ở giây thứ 90. Brazil đáp trả mạnh mẽ với một pha dứt điểm cực mạnh của Neymar nhưng không quá khó để có thể đánh bại Thibaut Courtois trong khung thành tuyển Bỉ.

Nếu như Huấn luyện viên Roberto Martinez mạnh dạn tung cả Nacer Chadli lẫn Marouane Fellaini ra sân ngay từ đầu để tăng cường sức tấn công cho tuyển Bỉ thì ở phần sân ngược lại, sự vắng mặt của tiền vệ phòng ngự Casemiro vì thẻ phạt là mất mát đáng kể nhất cho thành phần đội tuyển Brazil. Người thế chỗ Fernandinho thường xuyên thất thế ở khu vực trung tuyến trước những pha tranh chấp đầy sức mạnh của các tiền vệ Bỉ có chiều cao vượt trội.

Không chỉ dừng ở đó, phút 13, từ pha đá phạt góc cánh trái của Nacer Chadli, Fernandinho nhảy lên tranh chấp cùng với Kompany phía tuyển Bỉ nhưng lại đưa bóng thẳng vào góc xa khung thành đội nhà trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Alisson Becker. Lần đầu tiên kể từ đầu vòng chung kết, Brazil bị dẫn bàn trong sự lo lắng của cả đoàn quân áo vàng - xanh.

Tình thế từ chỗ khó khăn càng trở nên tồi tệ hơn đối với Brazil ở phút 31. Ở tình huống phản công nhanh của tuyển Bỉ, Romelu Lukaku đi bóng tốc độ ở giữa sân trước khi tung đường chuyền hết sức trống trải cho Kevin de Bruyne sút tung lưới thủ thành Alisson lần thứ hai trong trận. 2-0 cho tuyển Bỉ chỉ sau khoảng nửa giờ so tài là điều không mấy ai ngờ tới khi đối thủ của họ chính là Brazil - đội bóng khao khát hơn bao giờ hết ngôi vô địch lần thứ 6 trong lịch sử.

Nếu Bỉ càng đá càng hay, tấn công cực kỳ nguy hiểm thì Brazil thi đấu cực kỳ bế tắc. Bóng được dồn cho Neymar nhưng siêu sao này không mấy khi vượt qua nổi hàng phòng ngự dày đặc của Bỉ kể cả nỗ lực tìm kiếm phạt đền với không ít lần anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài người Serbia Milorad Mazic trận này tỏ ra nghiêm khắc quá đà với Brazil, không chỉ từ chối Neymar mà còn bỏ qua cơ hội Brazil đáng được hưởng quả phạt đền ở phút 58 sau khi trung vệ Vincent Kompany phi cả hai chân đốn ngã Gabriel Jesus trong vòng cấm.

Huấn luyện Tite sau đó đã phải sử dụng hết quyền thay người, tung cả Firmino, Douglas Costa và Renato Augusto vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. Nỗ lực của ông và các cầu thủ Brazil được đền đáp bằng pha rút ngắn tỉ số còn 1-2 của Renato Augusto phút 76 với pha đánh đầu nối đường chuyền thiên tài của Philippe Coutinho. Bàn gỡ giúp Brazil thi đấu hưng phấn hơn nhưng các chân sút của họ vẫn tiếp tục kém duyên trước khung thành của thủ môn Thibaut Courtois. Roberto Firmino sút vọt xà ở tình huống khá trống trải trước khung thành Bỉ phút 80. Và 2 phút sau, đến lượt Renato Augusto bỏ qua cơ hội lập "cú đúp" với pha kết thúc chệch cột chỉ trong gang tấc.

Brazil tràn lên tấn công dữ dội ở những phút cuối trận nhưng trọng tài lại một lần nữa từ chối cho Neymar được hưởng quả phạt đền. Chính Neymar sau đó ít phút có pha dứt điểm hiểm hóc mà chỉ có sự xuất sắc của Thibaut Courtois tung người cản phá bằng đầu ngón tay mới giúp tuyển Bỉ bảo toàn tỉ số chung cuộc 2-1. 

Bóng đá Nam Mỹ sạch bóng trong vòng một đêm chỉ sau hai lượt trận tứ kết đầu tiên và Brazil tan vỡ giấc mơ đăng quang ngôi vô địch lần thứ 6.

Bỉ xứng đáng giành chiến thắng nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm và cả sự tính toán hợp lý của Huấn luyện viên người Tây Ban Nha Roberto Martinez. "Quỷ đỏ" sau hơn 30 năm đã trở lại vòng bán kết một kỳ World Cup và không giấu tham vọng lần đầu tiên lên ngôi vị số 1 thế giới dù có phải đụng độ tuyển Pháp hùng mạnh ở bán kết.

* Pháp - Uruguay: 2-0

Tuyển Pháp đã giành quyền vào bán kết bằng thứ vũ khí lợi hại nhất tại World Cup năm nay và đáng chú ý đó cũng là sở trường của chính đối thủ Uruguay.

Thắng Uruguay 2-0 nhờ tận dụng tốt tình huống cố định và sai lầm của thủ môn đối phương, Pháp trở thành đội đầu tiên vào bán kết và duy trì chuỗi thành tích ấn tượng trước các đội bóng Nam Mỹ từ năm 1978.

Varane ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Reuters

Varane ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Reuters

Ở vòng bảng World Cup 2018, trung bình cứ 5 bàn được ghi thì có hơn 2 bàn được thực hiện từ các tình huống cố định. Cho đến nay, 15 trong số 32 đội đã ghi được ít nhất một nửa số bàn thắng của mình từ "bóng chết".

Đây là tỷ lệ cao hơn đáng kể so với bất kỳ giải đấu nào trước đó ở cùng giai đoạn. Với bàn thắng mở tỷ số của Raphael Varane vào lưới Uruguay xuất phát từ quả đá phạt, xu hướng này ngày càng trở nên rõ ràng hơn trên đất Nga.

Tính đến nay, 43% tổng số bàn thắng ở vòng bảng đến từ các tình huống sút phạt, phạt góc, penalty hoặc ném biên.

Ở vòng loại trực tiếp, 9 trong số 26 bàn thắng cũng được thực hiện theo cách này mà mới nhất là của Varane.

Đem so sánh, suốt vòng bảng World Cup 2014 ở Brazil, chỉ có 28% bàn thắng đến từ những tình huống cố định. Còn trong mùa giải Premier League 2017/18, có 27% số bàn được ghi theo cách như vậy.

Trong xu hướng của bóng đá hiện đại, cứ khoảng 3 bàn thắng lại có 1 bàn từ bóng chết, nhưng World Cup 2018 thậm chí còn nổi bật hơn rất nhiều.

Rõ ràng, các tình huống cố định rất quan trọng ở giải đấu này, bởi ngay cả các đội bóng "nhỏ" cũng có khả năng thách thức đối thủ mạnh hơn.

Điều thú vị là Pháp đã khai thác được lỗ hổng ở chính nơi được coi là thế mạnh của Uruguay. Đại diện Nam Mỹ có 2 trung vệ (Godin, Gimenez) chơi đầu rất tốt để tận dụng những tình huống bóng chết. Nhưng ở trận đấu này, cả hai lại để lọt Varane và phải trả giá đắt.

Với chiến thắng này, Pháp duy trì chuỗi bất bại sau 10 lần đối đầu với các đối thủ Nam Mỹ từ khi thua Argentina năm 1978. Còn phía Uruguay, họ rời giải với sự tiếc nuối khi mất "sát thủ" Cavani rồi hàng thủ sai lầm đúng thời khắc quan trọng.

Tr. Quốc (th)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN