 |
Đầu đạn có mẩu kim loại sáng bóng. |
Đang lom khom móc bùn lên liếp vườn dừa, anh Võ Ngọc Hải Đăng, ngụ Ấp 1, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm bất ngờ phát hiện quả đạn pháo to tướng đang bị vùi dưới mương.
Ngay sau đó, anh Đăng báo với cơ quan
chức năng nhưng đã 2 tuần qua quả bom vẫn chưa được chuyển đi… khiến gia đình
anh và hàng xóm xung quanh rất hoang mang.
Sáng 26-5-2017, quả đạn pháo nằm ở độ sâu khoảng
hơn 1m dưới mương ruộng lúa của anh Đăng được một cựu chiến binh sống tại địa
phương “liều” vớt lên. Quả đạn pháo có chiều dài hơn 2 gang tay, đường kính
khoảng 20cm, phần đầu đạn lòi ra một mẩu kim loại sáng bóng.
Theo một lãnh đạo xã Bình Thành, sau khi nhận
được tin báo của người dân, xã đã rào chắn và cảnh báo khu vực phát hiện trái
đạn pháo đồng thời báo sự việc về huyện và chờ hướng xử lý. Cũng vì trái đạn
pháo chưa được xử lý nên việc lên liếp dừa bị hoãn lại, anh Đăntg vẫn chưa dám
ra vườn để trồng dừa.