PSG và Dortmund giành vé vào bán kết Cúp C1

17/04/2024 - 10:50

Đội khách PSG đang chơi lấn lướt hơn so với chủ nhà và giành chiến thắng chung cuộc 4-1, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỷ số 6-4.

[PSG giành chiến thắng tưng bừng trước Barca để vào bán kết Cúp C1 445047] Ousmane Dembele chơi chói sáng trong ngày trở lại đối đầu Barca. Ảnh: Getty.
Ousmane Dembele chơi chói sáng trong ngày trở lại đối đầu Barca. Ảnh: Getty.

Trận Tứ kết lượt về giữa Barca vs PSG diễn ra kịch tính và hấp dẫn suốt 90 phút với nhiều diễn biến đáng chú ý.

Barca là đội sớm vượt lên dẫn trước ở phút 12 do công của Raphinha nhưng tấm thẻ đỏ trực tiếp đầy tai hại mà Ronald Araujo phải nhận phút 29 đã phá hỏng tất cả.

PSG tìm được bàn gỡ ở phút 40 sau tình huống đệm bóng cận thành của Ousmane Dembele và khép lại hiệp 1 với tỷ số cân bằng 1-1.

Bước sang hiệp 2, thế trận đổi chiều hoàn toàn khi đội khách tích cực tận dụng lợi thế hơn người, với thế trận áp đảo hơn và liên tiếp những bàn thắng được ghi.

Vitor Ferreira nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 54 và Kylian Mbappe điền tên lên bảng tỷ số với 1 cú đúp lần lượt ở các phút 61 và 89 của trận đấu.

Giành thắng lợi 4-1 và chung cuộc 6-4, PSG lọt vào bán kết UEFA Champions League 2023/24 không thể thuyết phục hơn.

* Dortmund đã có màn lội ngược dòng xuất sắc trước đối thủ Atletico Madrid và đặt chân vào vòng bán kết C1 năm nay.


Dortmund xuất sắc đi tiếp vào bán kết Champions League. Ảnh: Getty

Với lợi thế chơi trên sân nhà, Dortmund chủ động dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Cơ hội ngon ăn của họ đến ngay từ phút thứ 3 khi tiền vệ Marcel Sabitzer có pha đệm bóng cận thành nhưng lại vấp phải sự truy cản kịp thời của hậu vệ Atletico. 

Ngay sau tình huống này, đội khách đã có lời đáp trả khi Alvaro Morata thể hiện tốc độ vượt trội đối mặt với thủ thành Dortmund. Tuy nhiên, tiền đạo người Tây Ban Nha lại có một pha dứt điểm hết sức vô duyên và đưa bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của các CĐV đội khách.

Sau những giây phút ăn miếng trả miếng từ đầu trận, Atletico nhanh chóng trở về với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc khi nhường hoàn toàn thế trận cho đội chủ nhà. Đội bóng áo vàng đen liên tục bắn phá khung thành của thủ môn Jan Oblak, và sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, thành quả đã đến với Dortmund.

Phút 34, trung vệ Mats Hummels có đường chuyền đẹp mắt cho Julian Brandt, tiền vệ người Đức có pha dứt điểm quyết đoán mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Chỉ 5 phút sau, các CĐV Dortmund tại Signal Iduna Park tiếp tục có dịp mở hội khi hậu vệ Ian Maatsen đi bóng độc diễn và dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Jan Oblak, qua đó giúp Dortmund bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2 bàn dẫn trước. 

Hiệp hai của trận đấu diễn ra như một bộ phim hành động kịch tính. 

Đội khách có bàn gỡ ở ngay những phút đầu tiên của hiệp 2 khi Mats Hummels vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Ngay sau đó, cầu thủ được vào sân thay người Angel Correa có bàn thắng san bằng tỉ số cho Atletico sau 2 pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm. Tỉ số sau hai lượt trận lúc này là 3-2 nghiêng về phía đội bóng tới từ Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Dortmund lại rất biết cách khiến cho các khán đài trên sân nhà được bùng nổ. Phút 71, tiền đạo Niclas Fullkrug bật cao đánh đầu giúp Dortmund vươn lên dẫn trước trong trận đấu. Signal Iduna Park sau đó như nổ tung bởi sau đó 3 phút, Marcel Sabitzer đã có cú dứt điểm trái phá trong vòng cấm giúp cho Dortmund lần đầu tiên vươn lên sau hai lượt trận.

Ở những phút sau đó, mặc dù đã rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ thế nhưng Atletico đã không thể làm gì trước một hàng thủ chơi tập trung và kín kẽ của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-2 dành cho Dortmund, và đội bóng vùng Ruhr kết thúc 2 lượt trận tứ kết với tổng tỉ số 5-4.

Với chiến thắng này, Dortmund đã có lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết Champions League sau 11 năm vắng bóng. Tại đây, đội chủ sân Signal Iduna Park sẽ đối đầu với PSG, đội bóng đã đánh bại Barca ở trận tứ kết còn lại. 

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN