
Em Nguyễn Hoàng Duy, sinh năm 1995, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, bị tai nạn giao thông đã 3 năm. Hiện gia đình đã cạn kiệt tài chính để chữa trị bệnh cho Duy.
Bà Nguyễn Thị Ai – mẹ Duy, nghẹn ngào: “Vợ
chồng tôi có 3 đứa con, trong đó 2 gái và Duy là con trai duy nhất. Các cháu làm
công nhân và ba nó (ông Nguyễn Văn Mỡn) làm thợ hồ, dành dụm cất được căn nhà
che mưa, tránh nắng. Không may, Duy bị tai nạn giao thông. Không có tiền, gia
đình phải chạy vay mượn bà con hàng xóm và người thân để chữa trị, mong con
khỏi bệnh. Mỗi tháng, gia đình tốn gần 2 triệu đồng để cho Duy tái khám. Từ ngày Duy nằm viện, bà Ai không nhớ nổi đã
vay mượn bao nhiêu tiền chữa trị cho con, chỉ biết là toàn bộ những gì tích lũy
được đã lần lượt ra đi. Thậm chí, mấy công đất vườn bà cũng “cầm cố” lo thuốc
thang cho con. Theo giấy vay ngân hàng, hiện bà Ai còn nợ 90 triệu đồng. “Tôi
chỉ có Duy là đứa con trai duy nhất, tốn bao nhiêu tiền cũng cố gắng lo nhưng
giờ thì bất lực, chỉ còn cách bán hết đất vườn. Mỗi ngày, tôi phải chạy 200
ngàn đồng để mua thuốc và đóng lãi ngân hàng. Còn ông Mỡn, đi làm hồ mỗi ngày được
140 ngàn đồng, nhưng không thường xuyên”. Ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã
Lương Phú cho biết: Hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Hoàng Duy rất khó khăn. Năm 17
tuổi, Duy phải nghỉ học và lên TP. Hồ Chí Minh làm công nhân. Gần nửa năm, làm
công nhân may, trên đường đi làm về, Duy bị xe ô-tô tải từ sau đụng tới và cán
nát phần ống chân phải. Qua 3 năm chữa trị tại Bệnh viện 115 (TP. Hồ Chí Minh),
Duy phải 11 lần phẫu thuật, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện gia đình
Duy lâm vào hoàn cảnh túng thiếu. Theo chuẩn đón của bệnh viện, Duy phải trải qua
từ 3 - 4 lần phẫu thuật nữa mới có thể bình phục. Đứng về góc độ địa phương, tôi
rất mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ để Duy có điều kiện chữa
trị lành bệnh, giúp ích cho gia đình và xã hội.
Bài, ảnh: Huỳnh Lâm
| Chia sẻ bài viết |