Do Barcelona đã đè bẹp Eibar 3-0 trong trận đấu sớm để tạm leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, Real Madrid cần một chiến thắng trước đối thủ mới lên hạng Mallorca để đòi lại ngôi đầu. Đáng tiếc, họ lại không hoàn thành nhiệm vụ tưởng như đơn giản này khi bất ngờ thất thủ 0-1.
Sự chủ quan của Real Madrid đã phải trả giá từ khá sớm. Ngay ở phút thứ 7, Lago Junior đã có pha bứt tốc ấn tượng loại bỏ Alvaro Odriozola trước khi dứt điểm vào góc xa hạ gục thủ thành Thibaut Courtois. Đây lại là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
.jpg)
"Thảm họa" Odriozola khiến Real Madrid thua đau. Ảnh: Reuters
Álvaro Odriozola chính là “điểm đen” của Real Madrid trận này. Vào thời điểm Real Madrid dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ thì ở phút 74, Odriozola dính thẻ vàng thứ 2, bị đuổi sau pha tắc bóng đối với Lago Junior. Chơi thiếu người, Real Madrid bất lực.
Sau trận, thủ môn Courtois đã dành cho Odriozola những lời khó nghe: “Tôi cho rằng cậu ấy đã chạm trúng bóng ở tình huống nhận thẻ vàng đầu tiên (Álvaro Odriozola dính thẻ vàng đầu tiên ở phút 19).
Nhưng thẻ vàng thứ 2 thì xứng đáng. Theo tôi, cậu ấy không cần có pha cản phá như thế để phải nhận thẻ phạt. Cậu ấy không nên có pha phạm lỗi như thế khi đã nhận 1 thẻ vàng trước đó. Quả là quá khó khăn khi phải đá với 10 người”.
Courtois chê đồng đội nhưng hãy nhớ thủ thành này cũng không hề chơi tốt từ đầu mùa.
Việc bị thủng lưới giờ quá quen thuộc với Courtois. Ở trận gặp Club Brugge trong khuôn khổ Cúp C1 mùa này, Courtois còn bị thay ra sau hiệp 1 vì thảm họa bắt bóng.
Phòng thay đồ Real Madrid khá căng thẳng. HLV Zidane sau trận thua Mallorca cũng bực tức với hàng công: “Tôi cảm thấy tệ vì chúng tôi không chơi một trận đấu như chúng tôi mong muốn. Khởi đầu như chúng tôi đã làm ở trận đấu này thì đá trận nào cũng khó cả. Trong hiệp hai, chúng tôi có chút lo lắng bởi vì chúng tôi chẳng có cơ hội ghi bàn nào”.
Với trận thua này, Real Madrid mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona. Thầy trò HLV Zidane có 5 ngày chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo của vòng bảng Champions League 2019/20.
Minh Triều (tổng hợp)