Hải Phòng bước vào cuộc tiếp đón Bình Định trên sân Lạch Tray với 2 thất bại liên tiếp trước những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch gồm Hà Nội FC cùng Viettel. Trong khi đó, Bình Định đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại trên mọi đấu trường. Thế nhưng, 45 phút đầu tiên của trận đấu không cho thấy Hải Phòng lép vế trước Viettel. Ngược lại, sự trở lại của Hải Huy và Ngọc Quang ở giữa sân còn giúp cho đội bóng đất cảng kiểm soát bóng và tấn công ấn tượng trước Bình Định.
Ngay ở phút thứ 7, Rimario băng xuống rất nhanh đón đường chọc khe của Châu Ngọc Quang. Anh tung cú sút về góc xa vượt tầm với thủ môn Minh Hoàng. Bóng trúng cột dọc dội ra và Hải Huy lập tức băng vào dứt điểm bồi nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Phút 11, Martin Lò phối hợp chồng biên với Trung Hiếu bên cánh phải, trước khi tạt vào trong cho Hải Huy bật cao đánh đầu khiến thủ môn Minh Hoàng của Bình Định phải đổ người cứu thua.

Hải Phòng ghi 2 bàn thắng trong hiệp 1
Sau những cơ hội liên tiếp tạo ra trước cầu môn Bình Định, Hải Phòng cũng đã có bàn mở tỷ số ở phút 20. Từ đường chuyền bên cánh tría của đồng đội, Rimario khống chế bóng bằng ngực trong vòng cấm địa một cách thoải mái rồi vung chân sút rất căng bằng má ngoài chân phải tung lưới đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, ở phút 37, Hải Phòng nhân đôi cách biệt. Châu Ngọc Quang tăng tốc cướp được bóng từ vị trí của Đặng Văn Trâm. Anh dứt điểm khiến thủ môn Minh Hoàng phải đẩy ra. Tranh thủ cơ hội, Hải Huy dứt điểm vào gôn trống nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định thay đổi chiến thuật. Cũng nhờ sự điều chỉnh mà Bình Định thi đấu khởi sắc trong 15 phút đầu hiệp 2. Phút 52, từ đường chuyền trở ra của Adriano Schmidt, Hồ Tấn Tài dứt điểm trong vòng cấm địa tung lưới Hải Phòng. Có được bàn rút ngắn cách biệt, đội bóng đất võ chơi tự tin hơn. Phút 57, Bình Định tổ chức phản công về phần sân Hải Phòng. Hendrio tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc khiến người hâm mộ Hải Phòng vã mồ hôi.
Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó lại chứng kiến sự chùng xuống của Bình Định. Chính điều đó giúp Hải Phòng tăng tốc. Phút 62, Hải Huy có được bóng ngay trước vòng cấm địa. Đội trưởng Hải Phòng cứa lòng đưa bóng chệch cầu môn Bình Định. Những phút tiếp theo, HLV Chu Đình Nghiêm thay đổi nhân sự nhằm duy trì khả năng kiểm soát bóng. Trong khi đó, nhiều cầu thủ Bình Định có dấu hiệu hụt hơi.

Nỗ lực của Tấn Tài là không đủ để giúp Bình Định tránh khỏi một trận thua
Phút 82, tận dụng sự mất tập trung và đuối sức của hậu vệ Bình Định, Văn Minh - cầu thủ Hải Phòng vào sân thay người đoạt được bóng từ chân của cầu thủ Bình Định trước vòng cấm địa. Đội bóng đất cảng phản công nhanh. Việt Hưng bình tĩnh cứa lòng khiến thủ môn Minh Hoàng không thể bắt gọn. Ngay sau đó, Rimario đệm bóng vào gôn trống.
Thắng chung cuộc 3-1 Bình Định, Hải Phòng có 3 điểm cần thiết để dẹp yên những lo lắng sau 2 thất bại liên tiếp trước Hà Nội FC cùng Viettel. Ý nghĩa hơn, do SLNA thất bại trước SHB Đà Nẵng nên Hải Phòng đã tranh thủ trở lại ngôi đầu bảng V.League 2022.
Đội hình thi đấu
Hải Phòng: Đình Triệu, Martin Lò (Martin Lò 79'), Mpande, Moses, Rimario, Châu Ngọc Quang (Văn Minh 79'), Hải Huy (Hoài Dương 86'), Tiến Dụng, Trung Hiếu, Thái Bình (Quang Nho 65'), Việt Hưng.
Bình Định: Minh Hoàng, Thanh Hào, Tấn Tài, Hồng Quân, Hendrio, Jermie Lynch, Đức Chinh (Xuân Tú 59'), Schmidt, Đình Trọng, Hoàng Anh (Xuân Nam 73'), Văn Trâm
* Ở trận đấu khác, bàn thắng duy nhất sau pha đá phản của trung vệ Thanh Bình giúp cho Nam Định đánh bại Viettel với tỷ số 1-0 trước Viettel để giành chiến thắng đầu tiên của V.league 2022.
Chưa hưởng được hương vị chiến thắng nhưng khi đối đầu với dàn “hảo thủ” của Viettel, Nam Định có lẽ cũng không mơ đến thắng lợi. Một điểm tại Thiên Trường cũng là thành công đối với đoàn quân của ông Nguyễn Văn Sỹ.
Với điểm tựa sân nhà, Nam Định nhập cuộc tự tin, chơi chậm chắc nhưng vẫn sẵn sàng hãm thành đối thủ một khi có cơ hội. Bên kia chiến tuyến, Viettel cũng không nóng vội trong các pha tổ chức lên bóng. Sở trường phòng ngự phản công vẫn được đội bóng này triển khai.
Ở hiệp 1, cục diện diễn ra khá cân bằng khi hai đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Nam Định thiếu những mũi công sắc nhọn khi chỉ mỗi Rodrigo trên hàng công nên không làm nên bất cứ khó khăn nào trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Viettel.
Không cho đối phương cơ hội ăn bàn, Viettel cũng không tạo được những dấu ấn nào đáng kể trong các pha tổ chức tấn công. Đó là lý do mà trong 45 phút đầu tiên, đoàn quân của ông Bae Ji Won không có nhiều tình huống ăn bàn về phía cầu môn của Nam Định.
Tuy vậy, diễn biến trận đấu trở nên sôi nổi hơn trong hiệp 2 khi cả Nam Định lẫn Viettel có những sự điều chỉnh nhân sự để tìm kiếm sự tươi mới trong tấn công.

Phút 59, Viettel có cơ hội để vươn lên dẫn điểm khi Gevovane phất bóng rất trống trải để Perdo thoát xuống nhưng rất tiếc tiền đạo này lại trượt chân để thủ môn Văn Tú kịp lao ra phá bóng ngay trước mặt.
Thoát thua trong gang tấc, Nam Định đã may mắn có bàn thắng dẫn điểm ở phút 69. Trong một pha căng ngang từ cánh phải của Maurico, trung vệ Thanh Bình phá bóng với, khiến bóng đổi hướng đi vào lưới, giúp cho Nam Định dẫn điểm.
Bàn thua đầy bất ngờ khiến cho Viettel phải dồn lên. Phút 73, Duy Thường có bóng trống trải trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi bóng vọt xà.
Ở những phút cuối, Viettel liên tiếp có 3 cơ hội ngon ăn khi Geovane, Danh Trung và Jaha có bóng khá thoải mái trong vòng cấm nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Chiến thắng may mắn với tỷ số 1-0 giúp cho Nam Định giành được thắng lợi đầu tiên của mùa giải, đồng thời, tạm thời thoát khỏi vị trí chót bảng.
Đội hình thi đấu
NAM ĐỊNH: Văn Tú, Viết Tú, Trần Mạnh Hùng (Marcio, 46’), Phạm Mạnh Hùng, Xuân Tân, Đình Mạnh (Hạ Long, 71’), Hữu Định, Santanas, Trung Hiếu, Xuân Quyết (Thế Vương, 71’ – Minh Nghĩa, 90+3’), Rodrigo.
Viettel: Nguyên Mạnh, Ngọc Sơn (Xuân Kiên, 76’), Thanh Bình, Hoàng Minh (Danh Trung, 60’), Tiến Anh (Văn Hào, 76’), Hoàng Hùng, Hoàng Đức, Duy Thường, Jaha, Geovane, Perdo.
Trọng Ân (tổng hợp)