Rộn ràng đêm Noel

26/12/2016 - 07:04

Các bé chơi Noel cùng ba mẹ. Ảnh: T. Thảo

Hơn 6 giờ tối, dòng người và xe đi chơi Noel đổ về trung tâm TP. Bến Tre ngày càng đông. Noel năm nay thời tiết không quá lạnh, lại nhằm ngày cuối tuần là điều kiện thuận lợi để mọi người xuống phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng xe và người chỉ tập trung đông đúc ở một số nơi như khu vực các công viên, nhất là Công viên Đồng Khởi, siêu thị Co.opMart, khu vực Nhà thờ Bến Tre, Phường 3 (TP. Bến Tre). Tuy nhiên không diễn ra cảnh kẹt xe, dòng người cứ chầm chậm nối đuôi nhau thưởng thức không khí Giáng sinh đang tràn ngập.

Không khí ấy lan tỏa từ các cửa hiệu buôn bán, quán ăn với cây thông, hoa tuyết, đường phố rực ánh đèn. Chốc chốc người ta lại thấy xe chở các “ông già Noel” đeo kính, râu tóc trắng tinh quẩy trên lưng túi quà đi phát cho trẻ em. Nhiều “ông già Noel” ở dọc đường phố phát bong bóng và bánh kẹo cho thiếu nhi và người đi đường. Những bài hát Giáng sinh an lành đâu đó từ các ngôi nhà, đêm văn nghệ phục vụ cộng đồng vang lên càng khiến cho đường phố thêm náo nhiệt.

Háo hức nhất vẫn là trẻ con, nhiều cô bé mặc áo đầm đỏ tay ôm quà Noel, các cậu bé thì mặc đồ ông già Noel đội nón chóp dung dăng dung dẻ cùng ba mẹ đi ăn, chụp ảnh lưu niệm. Gia đình anh Lãm, chị Thanh ở xã Phú Hưng, TP. Bến Tre đang dẫn con 14 tháng tuổi đi chơi, thời tiết khá mát mẻ nên buổi vui chơi của gia đình khá thoải mái. Đây còn là lúc “vào mùa” của các thợ chụp ảnh khi nhiều gia đình lựa chọn dịp Noel để chụp hình lưu niệm. Hình ảnh cha mẹ, con cái kề vai, sát đầu cười tươi bên nhau trong cảnh vật Giáng sinh sẽ là kỷ niệm đáng nhớ về mái ấm gia đình của các bé khi lớn lên.

Không khí đêm Noel còn thêm nhộn nhịp bởi sự đa dạng của hàng rong. Anh Vũ Hoàng trong trang phục ông già Noel đi bán kem cho biết: “Tôi có mặt ở Công viên Đồng Khởi từ 4 giờ chiều. Năm nay lượng người đi chơi đông hơn năm trước, nhờ đó kem bán được số lượng nhiều hơn”. Một anh bán bong bóng cầm trên tay một trụ cây gắn hàng trăm chiếc bong bóng rực rỡ màu sắc bắt mắt, anh hết lòng chiều các em nhỏ chọn được chiếc bong bóng ưng ý nhất. Hàng chục điểm bán đồ chơi phát ra màu sắc, âm thanh vui nhộn thu hút phụ huynh và các em nhỏ lựa chọn.

Khu vực Nhà thờ Bến Tre tấp nập người và xe. Sân nhà thờ dù khá rộng vẫn không tải hết nổi lượng xe cần gởi, người đi chơi sẵn sàng bỏ ra 5.000 đồng để gởi xe ở các đường nhánh gần đó. Đến nhà thờ có cả người lương lẫn giáo, họ hòa vào nhau bên không gian máng cỏ Chúa Hài đồng cùng nhau lắng nghe những điệu nhạc tưng bừng. Với người Công giáo, lễ Giáng sinh là một sự kiện quan trọng, là dịp để mọi người tạ ơn và cầu nguyện an bình đến cho nhau. Chị Thu Huyền chia sẻ: “Tôi cầu nguyện cho gia đình bình an, thế giới được hòa bình, riêng bản thân tôi mong hai con nhỏ luôn học giỏi và biết vâng lời”. Có lẽ, đó cũng là mong muốn của nhiều bà mẹ trước thềm năm mới 2017.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN