Sao lại bít đường thoát nước?

13/11/2009 - 08:54
Ông Hiệp chỉ mương nước bị lấp. Ảnh: H.Đ

Gửi đơn cho Báo Đồng Khởi, bà Đặng Thị Ngọc ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hưng (thành phố Bến Tre) nêu bức xúc: “Đất của tôi nằm ở phía trong đất của bà Phạm Thị Hồng Lộc. Việc lấp bít đường dẫn nước vào đất tôi đã gây thiệt hại đến cây trồng nhà tôi và một số hộ khác. Đường dẫn nước này do anh tôi đào năm 1975 để lấy nước sử dụng”. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã liên hệ với ngành chức năng và có được thông tin liên quan đến vấn đề này.

Nhà ở mặt tiền, tình xóm giềng mất

Mâu thuẫn giữa bà Ngọc và bà Lộc phát sinh từ khi công trình đường vành đai Phú Hưng (đoạn 2) được thi công. Đường này dọc theo kênh Làng phế binh (giáp ranh giữa hai xã Phú Hưng - Hữu Định, huyện Châu Thành), có chiều dài 834,64m, bắt đầu từ km 0 + 805,50  đến km 1 + 640,14. Khi công trình chưa thi công, trước nhà bà Lộc chỉ là con đường mòn nhỏ, giờ là con  đường lớn. Nhà của bà Ngọc nằm sâu phía trong. Trước đây, hai gia đình này không xảy ra mâu thuẫn.

Bà Đặng Thị Ngọc là chủ sở hữu đất 2.476 m2 đất, thuộc thửa số 62, tờ bản đồ số 11, tọa lạc tại ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP Bến Tre. Đất của bà Ngọc nằm ở phía trong, liền kề với đất của ông Phan Thanh Hiền và bà Phạm Thị Hồng Lộc (đất bà Lộc nằm ngoài cùng, giáp với kênh Làng phế binh). Trước đây, bà Ngọc, ông Hiệp, ông Châu, bà Liên (tổ 3, ấp Phú Thành) và một số người khác như các ông: Năm Thiều, Thông, Phú (trước đây thuộc ấp Phú Dân, xã Phú Hưng, nay thuộc phường Phú Khương) sử dụng đường mương nước do ông Hiệp đào từ năm 1975 (mương ông Hiệp) đi qua đất của ông Hiền, bà Lộc, chạy ngang con đường mòn nhỏ dẫn ra kênh Làng phế binh. Năm 1990, tập đoàn sản xuất nông nghiệp đào con mương mới cách mương ông Hiệp khoảng 60m. Mương ông Hiệp tuy không thường xuyên được nạo vét nhưng vẫn còn là đường dẫn, thoát nước của các hộ dân phía trong. Thực tế, đoạn mương ông Hiệp chạy ngang lộ vành đai vừa bị chính quyền xã Phú Hưng san lấp vào ngày 29-9-2009. Bà Lộc cũng “thuận tay” lấp bít mương ông Hiệp đi qua phần đất bà đứng tên chủ sở hữu. Tranh chấp giữa hai gia đình, UBND xã Phú Hưng hòa giải không thành, vụ việc được chuyển đến TAND thành phố Bến Tre. Sau đó, bà Lộc (nguyên đơn) rút đơn khởi kiện và Tòa sơ thẩm TP Bến Tre ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (Quyết định số 16/2009/QĐST-DS ngày 14-7-2009, do thẩm phán Hồ Thị Thanh Thúy ký).

Cán bộ xã chưa sâu sát dân

Bà Ngọc xúc động: “Lúc đo đạc để làm sổ đỏ, không biết bà Lộc chỉ đất mình ra sao mà được cấp luôn cả con mương của anh tôi khai khẩn và đào”. Việc bít đường thoát nước nêu trên đã gây nên tình trạng ngập úng đất, cây trồng của các hộ dân ở ấp Phú Thành, xã Phú Hưng và ấp Phú Dân, phường Phú Khương, TP Bến Tre. Trước mắt chúng tôi là hàng trăm cây sơ-ri, dừa, chuối… bị nước ngập đã mất sức, lá úa vàng đang chờ… chết. Nhà của ông Năm Thiều bị nước ngập lé đé tới nền. Tổ trưởng tổ 3, ấp Phú Thành-anh Nguyễn Thanh Khiết cho biết: “Tổ tôi hiện có 8 hộ bị ngập úng. Việc làm đường, đặt cống này, những người dân ở sâu trong đồng không hay biết. Theo tôi, xã cũng cần tham khảo với dân ở đây”. Ông Đặng Văn Hiệp, người đã đào con mương dẫn nước từ kênh Làng phế binh, bức xúc: “Mấy anh ở xã cho rằng có con mương dẫn ra cống đôi nên lấp đường mương tôi đào. Thử hỏi, đất chúng tôi ở sâu, nước không rút được thì làm sao? Còn việc đặt cống cũng không công bằng, chỉ  nhằm phục vụ cho một hộ gia đình”.

Khảo sát lộ vòng quanh, chúng tôi thấy phần mương ông Hiệp nằm trong đất bà Lộc (đứng tên) đã bị lấp bằng cây, lá. Ngoài đường vành đai, dấu lấp con mương xẻ qua lộ vẫn còn mới. Điều bất hợp lý trong việc sắp xếp vị trí đặt cống nước đã khiến chúng tôi chú ý. Theo trình tự một chiều từ km 0 + 805,5 trở đi, đầu tiên là mương ông Hiệp (bị lấp), đi tới 32m là cống nước của bà Lộc mới được lắp đặt, tiến tới  30m là cống nước đôi (2 ống, đường kính mỗi ống 100 cm); trong khi, cống đôi này lại cách cống nước kế tiếp 70m. Chẳng hiểu, UBND xã Phú Hưng đã khảo sát ra sao, để cho con mương thoát nước có từ hơn 30 năm qua phải bị bít và cống được đặt trên đất của bà Lộc?

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Hai (Mười Hai)-cán bộ phụ trách kinh tế xã Phú Hưng cho biết: “Xã có lấy ý kiến của các hộ dân có đất nằm trên đường vành đai và chọn vị trí lắp đặt cống”. Khi tôi hỏi về tình hình bị ngập úng của các hộ có đất nằm sâu phía trong thì ông Hai không rõ. Lý giải tình trạng ngập úng, ông Phạm Công Tống-Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hưng nói: Có con mương mới dẫn nước nên lấp con mương cũ là phù  hợp, việc đặt cống phải được sự đồng ý của dân. Những hộ ở trong không nạo vét mương nên mới bị ngập…

Ông Võ Văn Cận-Chủ tịch UBND xã Phú Hưng cho biết: “Từ khi làm con lộ vành đai, mục đích khiếu nại của bà Ngọc là muốn có con đường đi”. Theo hồ sơ địa chính xác lập năm 1997 của Phòng Tài nguyên-Môi trường TP Bến Tre: Bà Lộc thừa hưởng của chồng là Phan Thành Hòa (bệnh chết, các con bà đã từ chối nhận tài sản thừa kế) phần đất có diện tích 7.311 m2, thuộc các thửa 1,2 và 4, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại ấp Phú Thành, xã Phú Hưng. Theo họa đồ đất tại thửa  số 1, diện tích 3.910,5 m2, không thể hiện con mương dẫn nước chung. Qua xác nhận của một số hộ dân sống lâu năm ở ấp Phú Thành như ông bà Phan Thị Lợi, ông Phạm Văn Be, bà Võ Thị Của, ông Hồ Ngọc Quý (phường Phú Khương), ông Hiệp đã đào mương dẫn nước từ kênh Làng phế binh vào cách nay hơn 30 năm. Và trên thực tế, con mương này xẻ ngang lộ vành đai (mới vừa lấp ngày 29-9-2009). Vì sao trên họa đồ địa chính lại không thể hiện? Vì sao việc đặt cống thoát nước lại bất hợp lý, để xảy ra ngập úng?

Một thực tế khách quan cần phản ánh: cán bộ cơ sở chưa sâu sát với người dân ở đồng sâu. Trước mắt, mong rằng chính quyền xã Phú Hưng cần có biện pháp khai thông lòng mương mới và các đường dẫn nước phụ  để khắc phục tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường, tránh để  người dân khiếu nại kéo dài.

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN