SHB Đà Nẵng thua trận thứ 2 liên tục

12/01/2015 - 07:57
Một pha bóng trong trận Đà Nẵng (phải) thua SLNA 1-2. Ảnh: Lê Hải

Chơi trên sân nhà Chi Lăng với quá nhiều lợi thế, tưởng chừng SHB Đà Nẵng có thể “làm gỏi” dàn cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An (SLNA) khi sớm mở tỉ số vào phút đầu tiên với pha lập công của Pejic Anto.

Thế nhưng hàng phòng thủ mắc quá nhiều sai sót, hàng tiền vệ không kiểm soát bóng tốt và hàng tiền đạo luôn phung phí cơ hội khiến SHB Đà Nẵng phải trả giá đắt. Phút thứ 4, Phi Sơn gỡ hòa 1-1 và chục phút sau đó Abubakar ấn định chiến thắng 2-1 cho SLNA ngay trong hiệp một. Lần đầu tiên trong lịch sử V-League, SHB Đà Nẵng trắng tay hai trận đầu giải và rơi xuống vị trí chót bảng.

Hai trận thua liên tục của SHB Đà Nẵng đều cùng một kịch bản: dẫn bàn trước và thua ngược! Vì sao? HLV Lê Huỳnh Đức giải thích: “Trận gặp SLNA, chúng tôi thua toàn diện từ kỹ thuật đến tinh thần. Hai tiền vệ trung tâm Nguyên Sa- Minh Tâm đá quá thấp, không thể hỗ trợ cho hàng tấn công. Hàng phòng thủ mắc quá nhiều sai lầm, đặc biệt là cựu binh Phước Vĩnh. Chắc chắn rằng tôi sẽ có nhiều thay đổi nhân sự trong vài ngày tới khi mà cựu binh và tân binh chưa tìm được tiếng nói chung…”

Hải Phòng- Thanh Hóa 2-0: Trời lạnh, mưa tầm tả suốt trận đấu thế nhưng cuộc chiến của hai đội vừa có được chiến thắng hôm khai mạc giải đã diễn ra khá sôi động trên sân Lạch Tray. Bóng vừa lăn được 14 phút, Stevens mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà Hải Phòng với quả dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng 16,50m.

Đúng một giờ sau đó, Stevens làm nổ tung sân Lạch Tray khi đi bóng như làm xiếc qua sáu cầu thủ Thanh Hóa trước khi chuyền bóng vào đầu vòng 16,50m cho Fagan. Cú dứt điểm của Fagan cực mạnh, thay vì đấm bóng giải vây chịu quả phạt góc thì thủ môn Vĩnh Lợi chủ quan cố tình bắt bóng để bật tay đi luôn vào lưới do quả bóng quá trơn.

Tân HLV trẻ Trương Việt Hoàng cho thấy sự mát tay trong lần đầu làm HLV trưởng V-League khi giúp Hải Phòng có liền hai trận thắng nằm trong tốp dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sanna Khánh Hòa- Đồng Nai 2-1: Bất lợi sớm đến với đội khách Đồng Nai khi thủ quân Dương Văn Pho bị truất quyền thi đấu vào phút 11 do nhận liền hai thẻ vàng với lỗi truy cản trái phép. Trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Nguyễn Tấn Tài đưa Sanna Khánh Hòa vượt lên dẫn trước 1-0 với pha đánh đầu đẹp mắt. Phút 76, Ngọc Anh gỡ  hòa 1-1 cho Đồng Nai. Ba phút trước khi kết thúc trận đấu, tận dụng cơ hội hỗn loạn trước khung thành Đồng Nai, tiền vệ Minh Lợi đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho tân binh hạng chuyên nghiệp Sanna Khánh Hòa.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN